Báo Giác Ngộ số 1271: Dấu xưa Thập Tháp Di Đà

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Năm Đinh Tỵ (1677), sau những ngày theo thương thuyền lênh đênh trên biển, Thiền sư Nguyên Thiều đặt bước chân đầu tiên đến xứ Đàng Trong, khởi đầu cho những năm tháng hành đạo trên đất Việt.

Ngài dừng bước trước hết ở phủ Quy Ninh. Tại đây, ngài đã kiến lập nên ngôi chùa Thập Tháp Di Đà để tịnh tu và hoằng dương giáo pháp trong suốt 5 năm, trước khi rời Quy Ninh ra Thuận Hóa theo lời mời của Hiền vương Nguyễn Phước Tần.

Mời bạn đọc cùng tác giả Lương Hoàng lần về chốn cũ, qua bài viết "Dấu xưa Thập Tháp Di Đà" đăng trên chuyên mục Văn hóa, Báo Giác Ngộ số 1271, ra ngày 27-9.

Bìa Báo Giác Ngộ số 1270 - Ảnh: Phùng Anh Quốc
Bìa Báo Giác Ngộ số 1270 - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Cũng trên mục Văn hóa, Báo Giác Ngộ tuần này có đăng bài viết "Tình người trong bão lũ" ghi lại những cảm xúc của tác giả Chu Minh Khôi khi theo chân một số Tăng Ni đi phát quà cứu trợ tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Bên cạnh đó, Báo Giác Ngộ số 1271 còn những nội dung sau:

- Mục Phật học: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài giảng "Thế giới Phật" (Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng);

"Trong Phật giáo, có một cõi nước Tịnh độ của Ðức Phật mà mọi người luôn hướng đến, cầu sinh về đó. Vị giáo chủ của cõi nước này là Ðức Phật A Di Ðà, Ngài là vị chuyên gia quản lý rất xem trọng việc bảo vệ hệ sinh thái, rất khéo léo trong việc quy hoạch xây dựng và vô cùng am hiểu cách giáo dục nhân dân". Đó là nội dung bài viết "Quản lý học trong kinh A Di Đà" (Đại sư Tinh Vân).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: Sự tu hành là một lộ trình đầy chông gai, chướng ngại. Có những chướng ngại do nghiệp lực sâu dày, không vượt thắng tham sân là điều dễ thấy. Có những chướng ngại sâu kín hơn, đó là tâm ngã mạn, thấy mình hơn người, bất kính với bạn đồng tu và các bậc trưởng thượng. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài "Cung kính - nền tảng của sự tiến tu", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc vấn đề "Hóa giải cộng nghiệp sát hại".

- Chuyên đề Phật giáo và giáo dục mầm non trên chuyên mục Bạn trẻ của số báo tuần này tiếp tục giới thiệu cùng bạn đọc về hệ thống Trường Mầm non Sen Vàng TP.HCM qua bài viết: "Vượt lên khó khăn xây trường cho em" (Lan Anh).

- Các chuyên mục khác: Kêu gọi khôi phục Di tích Phật giáo Thotlakonda (Tâm Tuệ tổng hợp); "Buông xả tham chấp để chế tác sự bình an" (Phổ Tịnh dịch); Thơ của Nguyễn Ngọc Hưng, Vạn Diệp, Trần Kim Thoa...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn Công an tỉnh thăm Hòa thượng Thích Quảng Xã tại chùa Huệ Chiếu - Ảnh: Công Trí

Quảng Ngãi: Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, chúc mừng chư tôn giáo phẩm nhân mùa Phật đản

GNO - Sáng mùng 8 tháng Tư (24-5-2026), đoàn Công an tỉnh Quảng Ngãi do Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chùa Huệ Chiếu – Văn phòng 2 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, thăm Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi.
Quý thầy trước tôn tượng Đức Thế Tôn sơ sinh tại sảnh trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Lễ Tắm Phật tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

GNO - Sáng nay, mùng 9-4 Âm lịch (25-5-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng chư Tăng Ni và Phật tử thuộc các phòng ban đã trang nghiêm cử hành Lễ Tắm Phật kính mừng Phật đản Phật lịch 2570, tại trụ sở tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM).
Người Hoa TP.HCM thực hiện nghi thức Tắm Phật tại chùa Long Hoa (P.Phú Định) vào sáng mùng 8-4 Âm lịch - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Nét đẹp đón mừng Phật đản của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM

GNO - Đối với cộng đồng người Hoa tại TP.HCM, họ tin rằng việc múc nước nhẹ nhàng dội lên tượng Phật sơ sinh không chỉ để tẩy tịnh bụi trần, mà còn là dịp để cầu nguyện sự may mắn, rửa trôi đi những điều phiền não của bản thân và gia đình trong mùa Phật đản.

Thông tin hàng ngày