Báo Giác Ngộ số 1315: Tăng đoàn như một tấm gương phản chiếu chính mình

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Con đường tu hành không phải là sự thoái lui hay trốn tránh cuộc đời, mà là tấm gương phản chiếu rõ ràng từng góc khuất sâu kín trong chính ta. Ở đó, ta không còn con đường nào khác ngoài việc mở rộng trái tim và trí tuệ, để học cách hiện diện trọn vẹn vì người khác.
Bìa 1 - Ảnh: Quảng Đạo; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Bìa 1 - Ảnh: Quảng Đạo; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Đó là nội dung của bài viết Tăng đoàn như một tấm gương phản chiếu chính mình, ghi lại những chia sẻ của Ni sư Pema Chödrön về hành trình chuyển hóa bản thân trên con đường tu tập, được đăng trong chuyên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1315, ra ngày 15-8.

Cũng trong chuyên mục Phật học, Báo Giác Ngộ tuần này còn có đăng bài Sám hối chân thật (Thích Tuệ Tâm Như).

- Thật khó có thể nói lên đầy đủ những suy nghĩ mà quần chúng nghĩ về Giáo hội. Tuy nhiên, có một điều mà hình như người Phật tử nào cũng kỳ vọng và tin tưởng là làm sao Giáo hội thể hiện đầy đủ và trọn vẹn nhất bản chất thanh tịnh và hòa hợp của một Tăng-già, để không những xứng đáng đại diện cho truyền thống giải thoát cao quý của đạo Phật, mà còn làm chỗ nương tựa lớn cho người con Phật để sống bình an, hạnh phúc hơn. Mời bạn đọc cùng theo dõi những chia sẻ của tác giả Hoàng Hải, qua bài Phật tử kỳ vọng gì ở Giáo hội? trên mục Điểm nhìn.

- Mục Từ những trang kinh: Có đăng bài Sáu đức bố thí, Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Tổ Tư vấn - Báo Giác Ngộ chia sẻ cùng bạn đọc thắc mắc xoay quanh vấn đề Công dụng của hồi hướng.

- Mục Văn hóa: Giới thiệu về Một ngày tu học của các hành giả Ni tại hạ trường thiền viện Viên Chiếu (Quảng Đạo).

- Chuyên mục Bạn trẻ: Mời bạn đọc cùng gặp gỡ với thầy Diệp Bảo Hiền (Thích Đức Nguyên) - Vị tu sĩ trẻ làm biên tập chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” do Lưu Đình Long thực hiện.

- Các chuyên mục khác: Ấn Độ đề cử Sarnath vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO (Phổ Tịnh tổng hợp); Nhớ khói lam chiều (Tản văn Trà Bình); Thơ Trần Thành Nghĩa; Nguyễn Minh Thuận...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày