Báo Giác Ngộ số 1352: Nuôi dưỡng tâm buông xả trong thế giới vô thường

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong một thời đại “thú vị” như thế này, điều quan trọng không phải là chờ đợi thế giới trở nên dễ dàng hơn, mà là nuôi dưỡng nơi chính mình một sự tĩnh lặng đủ sâu để có thể đi qua tất cả mà không đánh mất chính mình.
Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Margaret Meloni đã mô tả cách để nhìn sự sinh diệt của vạn sự với một cái thấy không thiên lệch, và kiến tạo một nền tảng vững chãi cho tự thân. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung này qua bài Nuôi dưỡng tâm buông xả trong thế giới vô thường (Tâm Tuệ dịch) đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1352, ra ngày 15-5.

Cũng trên mục Phật học, số báo Giác Ngộ tuần này còn có bài Giữ chính mình (An Chí).

- Mục Phật giáo tỉnh thành: Có đăng bài phỏng vấn Thượng tọaThích Nhuận Bảo: “Đặc biệt chú trọng yếu tố kế thừa và phát triển bền vững” (Quảng Hậu - Công Trí thực hiện) trước thềm Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

- Mục Văn hóa: Nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Thích Tâm Đăng, Thượng tọa Thích Tâm Chơn - trụ trì chùa Phước Bửu (P.Bình Thạnh, TP.HCM), người đã gắn bó với Hòa thượng từ khi xuất gia, đã có những chia sẻ xúc động về vị pháp lữ cao niên đồng hành, qua bài Tiếp nối tâm nguyện giữ gìn, phát triển chùa Phước Bửu ngày một trang nghiêm (Nguyên Tài ghi). Bên cạnh đó, còn có bài Những tự viện lưu dấu tinh thần dấn thân và phụng sự tại TP.HCM (Ngọc Trân - Như Danh - Quảng Đạo).

- Mục Bạn trẻ: Người “dẫn đường” cho học trò đặc biệt (Khánh Vi), chia sẻ cùng bạn đọc câu chuyện về cô Phạm Thị Thúy Hằng, giáo viên Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) - một cuộc đời được viết nên bằng những nốt nhạc trầm buồn nhưng lại thắp lên ánh sáng cho những mảnh đời khiếm khuyết bằng lòng nhân ái của chính mình.

- Mục Quốc tế: “Thống nhất trong đa dạng” không chỉ là khẩu hiệu chính trị của Indonesia, mà còn thể hiện chiều sâu triết học kéo dài hàng thế kỷ, nơi văn học Java cổ, tư tưởng Phật giáo Đại thừa và thần đạo Siva gặp gỡ với nhau. Ở đây, khi được nhìn bằng con mắt của trí tuệ, thì sự đa dạng không còn là nguyên nhân của xung đột, mà trở thành biểu hiện sống động của một chân lý duy nhất - chân lý của Tánh Không và sự hòa hợp sâu xa của vạn hữu. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài Trí tuệ phi nhị nguyên trong khẩu hiệu quốc gia của Indonesia (Thiện Quang tổng hợp).

Mục Sáng tác: Thơ Chơn tánh hạo nhiên (Sa-môn Giác Toàn), Tiễn biệt Động hoa vàng (Trần Quê Hương),...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày