Báo Giác Ngộ số 1368: Chữa lành từ bên trong giữa thế giới đầy biến động

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung mà Lama Thamthog Rinpoche - vị thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều trung tâm Phật giáo quốc tế chia sẻ với Giác Ngộ về cách định nghĩa lại hạnh phúc và phương pháp “cứu rỗi” chính mình ngay trong tâm bão của cuộc đời, do Hạnh Ý thực hiện. Mời bạn đọc theo dõi trên mục Phật học - số báo ra ngày 4-9.
Bìa 1 - Ảnh: Tâm Quý; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Bìa 1 - Ảnh: Tâm Quý; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Bên cạnh đó, Báo Giác Ngộ số 1368 còn có các nội dung đáng quan tâm:

- Mục Văn hóa: Có đăng bài Bí ẩn tiếng chuông U minh và tín ngưỡng Địa Tạng trăm năm ở Hà Tiên (Thích Vân Phong); Tiếng búa giữa nhân gian (An Chí) - bài viết gợi mở vấn đề trong nhịp sống hiện đại, khi con người thường mải miết đi tìm hạnh phúc ở những điều lớn lao: một công việc như ý, một cuộc sống đủ đầy, một tương lai thuận lợi. Thế nhưng, càng tìm kiếm bên ngoài, nhiều người lại càng cảm thấy bất an. Bởi lẽ, bình an không phải là món quà đến từ hoàn cảnh, mà là kết quả của sự chuyển hóa từ chính nội tâm.

- Mục Bạn trẻ: Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo (Ngọc Trân), chia sẻ về những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.

- Mục Quốc tế: Ngành Phật học hiện diện trong các giảng đường hôm nay như một điểm gặp gỡ giữa kinh điển cổ xưa và những câu hỏi đương đại về tâm thức, đạo đức, lịch sử và ý nghĩa của đời sống. Mỗi lớp học về Phật giáo đều có thể khơi dậy một cách nhìn sâu sắc hơn về con người và thế giới. Ở đó, tri thức được nuôi dưỡng bằng sự tò mò, tư duy phê phán và truyền thống hàng nghìn năm tuổi vẫn còn sống động qua những câu hỏi của một thế hệ mới. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài Phật học đang phát triển như thế nào tại các trường đại học trên thế giới (Katarina Stanisavljevic, Phổ Tịnh dịch).

- Mục Sáng tác: Thơ Tịnh Bình, Nguyễn Hà Hải, Nguyễn Ngọc Hưng, Lê Đàn,...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.

Thông tin hàng ngày