Bến Tre: Câu lạc bộ Hạnh Nguyện khánh thành đường bê-tông nông thôn, nhà tình thương

Cắt băng khánh thành con đường bê-tông "Hạnh Nguyện số 21"
Cắt băng khánh thành con đường bê-tông "Hạnh Nguyện số 21"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-8, Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hạnh Nguyện cùng các Phật tử trong đoàn đến H.Thạnh Phú và H.Giồng Trôm tổ chức khánh thành tuyến đường bê-tông “Hạnh Nguyện số 21” và bàn giao “Mái ấm Hạnh nguyện số 58”.
Trong ngày vui khánh thành con lộ nông thôn của bà con xã An Thuận

Trong ngày vui khánh thành con lộ nông thôn của bà con xã An Thuận

Tham dự, có anh Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN tỉnh Bến Tre, chính quyền địa phương và bà con nhân dân sở tại.

Tại xã An Thuận, H.Thạnh Phú, tuyến đường bê-tông “Hạnh Nguyện số 21” với chiều dài 600 m, kinh phí trên 170 triệu đồng được thi công, hoàn thiện bàn giao phục vụ trên 55 hộ dân thuận tiện đi lại, giao lưu buôn bán, giải quyết tình trạng ngập úng nhiều năm của bà con và học sinh tại địa phương.

Câu lạc bộ bàn giao “Mái ấm Hạnh Nguyện số 58” đến gia đình bà Phạm Thị Hiện - Ảnh: H.N

Câu lạc bộ bàn giao “Mái ấm Hạnh Nguyện số 58” đến gia đình bà Phạm Thị Hiện - Ảnh: H.N

Cùng ngày, Câu lạc bộ đến xã Bình Thành, H.Giồng Trôm bàn giao “Mái ấm Hạnh Nguyện số 58” đến gia đình bà Phạm Thị Hiện, trước đó nhà bà Hiện bị sập do mưa giông. Qua sự vận động từ Câu lạc bộ, các Phật tử phát tâm trao tặng kinh phí 45 triệu đồng giúp gia đình bà Hiện xây dựng căn nhà mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày