Bình Định: Phân ban Ni giới tỉnh triển khai hoạt động Phật sự năm 2024

Chư Ni toàn tỉnh họp mở rộng để triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2024
Chư Ni toàn tỉnh họp mở rộng để triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2024
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-3, tại Văn phòng Phân ban Ni giới - chùa Tâm Ấn (TP.Quy Nhơn), chư Ni toàn tỉnh họp mở rộng để triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2024.
Buổi họp của Phân ban Ni giới tỉnh nhằm triển khai các hoạt động Phật sự năm 2024

Buổi họp của Phân ban Ni giới tỉnh nhằm triển khai các hoạt động Phật sự năm 2024

Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh chủ trì buổi họp.

Sau phát biểu khai mạc của Ni trưởng Thích nữ Hạnh Quang, Sư cô Thích nữ Nhuận Thành, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh báo cáo hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh trong năm qua như: Tham dự lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công tại tỉnh Bình Phước; tham dự khóa học bồi dưỡng luật “Các pháp Yết-ma và nghi thức thiền môn”, tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM do Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức; Phân ban Ni giới tỉnh đã thực hiện công tác từ thiện xã hội trên 6,4 tỷ đồng và các hoạt động Phật sự khác.

Về kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2024, chư Ni Phân ban đã thảo luận về tham dự lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo - Kiều Đàm Di và chư vị Ni trưởng tiền bối hữu công do Phân ban Ni giới TP.Cần Thơ tổ chức từ ngày 5 - 6-3-Giáp Thìn; thảo luận chuẩn bị công tác Bố-tát chung của chư Ni, công tác An cư kiết hạ tập trung, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội…

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, Ni trưởng Trưởng Phân ban đã tán dương tinh thần hòa hợp, tích cực tham gia các hoạt động Phật sự năm qua và mong chư tôn đức Ni tỉnh nhà cùng thực hiện Phật sự năm 2024 thành tựu tốt đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày