Bình Dương: Hơn 200 sinh viên tham dự khóa tu Tuổi trẻ và trí tuệ tại chùa Thiên Quang

Khóa tu "Tuổi trẻ và trí tuệ" tại chùa Thiên Quang (Bình Dương)
Khóa tu "Tuổi trẻ và trí tuệ" tại chùa Thiên Quang (Bình Dương)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-4, các bạn sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Kinh Tế - Luật,... thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM đã về chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương) tham dự khóa tu Tuổi trẻ và trí tuệ hướng đến Đại lễ Vesak 2025.
Ni sư Thích nữ Hương Nhũ chia sẻ Phật pháp
Ni sư Thích nữ Hương Nhũ chia sẻ Phật pháp

Sau khi lễ Phật, tụng kinh, thiền tập, các bạn được lắng nghe Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang chia sẻ về thông điệp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại TP.HCM.

Với những câu chuyện gần gũi và video sinh động, Ni sư đã giúp các bạn trẻ hiểu được lời Phật dạy, để từ đó có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, qua lời nói, hành động và suy nghĩ; biết chia sẻ, sống kết nối với nhau bằng trí tuệ và tình yêu thương.

Các bạn sinh viên tham dự khóa tu
Các bạn sinh viên tham dự khóa tu

Ngoài ra, tại khóa tu, các bạn sinh viên còn được tham gia cuộc thi online “Tìm hiểu cuộc đời Đức Phật”, cuộc thi hùng biện sôi nổi giữa 6 nhóm không chỉ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng trình bày, tư duy phản biện mà còn giúp hiểu sâu hơn chủ đề của Đại lễ Vesak 2025 “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.

Các bạn trẻ tham gia thi hùng biện
Các bạn trẻ tham gia thi hùng biện

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, chùa Thiên Quang đã tổ chức khóa tu dành cho đạo tràng Phật tử tu tập Bát quan trai, đạo tràng người khiếm thị và khóa tu dành cho các bạn sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên... Các khóa tu đều giúp Phật tử ở các lứa tuổi khác nhau có cơ hội tìm hiểi về Đại lễ Vesak và khuyến tấn đại chúng thực hành lời Phật dạy để có hạnh phúc tự thân, an lạc gia đình, góp phần làm hưng thịnh cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày