Bình Phước: Chùa Nhuận Minh tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và tặng quà đến hộ nghèo

Phật tử dâng pháp y cúng dường chư tôn đức nhân mùa Tự tứ
Phật tử dâng pháp y cúng dường chư tôn đức nhân mùa Tự tứ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-8, chùa Nhuận Minh (TX.Chơn Thành) trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568 và dâng pháp y cúng dường chư tôn đức nhân mùa Tự tứ.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Đến chứng minh, tham dự có Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TX.Chơn Thành và Tăng Ni, Phật tử.

Tại buổi lễ, chùa Nhuận Minh đã thực hiện các nghi thức theo truyền thống như: dâng hoa cúng dường, cài bông hồng Vu lan; lắng nghe Thượng tọa Thích Tỉnh Cường giáo huấn về ý nghĩa của mùa Vu lan, trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo lý người làm con đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ... Đây là dịp để mọi người cùng hướng lòng mình tưởng nhớ công ơn sinh dưỡng của đấng sinh thành.

Đại diện các cơ quan, Phật tử tham dự

Đại diện các cơ quan, Phật tử tham dự

Tại buổi lễ, Thượng tọa chứng minh đã ban đạo từ nhắc nhở quý Phật tử luôn sống có tinh thần và trách nhiệm với gia đình và xã hội, đặc biệt là vấn đề về chữ hiếu.

Ban Tổ chức đã tặng 100 phần quà đến những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ban Tổ chức đã tặng 100 phần quà đến những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng 100 phần quà, trị giá 35 triệu đồng đến những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã, trong đó mỗi phần quà gồm có gạo và các nhu yếu phẩm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày