Đồng Tháp: Chùa Hải Huệ tổ chức lễ Vu lan, chúc thọ các cụ già

Mừng thọ các cụ già nhân lễ Vu lan tại chùa Hải Huệ (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp)
Mừng thọ các cụ già nhân lễ Vu lan tại chùa Hải Huệ (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Hải Huệ (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã tổ chức Lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng cúng pháp y và mừng thọ tập thể cho các cụ già có độ tuổi từ 70 trở lên vào ngày 12-8 vừa qua.
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ có sự hiện diện của Ni trưởng Thích nữ Như Trung, Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Chủ hương kiêm Hóa chủ hạ trường; Ni trưởng Thích nữ Như Hòa, Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Thiền chủ hạ trường; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM; cùng chư Ni trong Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp; chư vị trong Ban Chức sự hạ trường, chư hành giả an cư và đông đảo Phật tử.

Truyền đăng

Truyền đăng

Tại buổi lễ, chư Ni đã thực hiện nghi thức truyền đăng, tặng vòng hoa mừng thọ và quà lưu niệm đến các cụ già. Sau đó, đại diện các em gia đình Phật tử thành kính dâng lời hoài niệm Vu lan, cài hoa hồng hiếu hạnh; những người con có mặt trong buổi lễ cũng đã dâng trà cho cha mẹ.

Dịp này, các Phật tử cũng đã thành kính dâng pháp y cúng dường chư Ni kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ.

Đại diện các em Gia đình Phật tử dâng lời cảm niệm Vu lan

Đại diện các em Gia đình Phật tử dâng lời cảm niệm Vu lan

Đạo từ tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Như Lan, Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp chia sẻ với đại chúng ý nghĩa ngày lễ Vu lan, nhắc nhở hàng Phật tử phải luôn lấy chữ hiếu làm đầu, phụng dưỡng cha mẹ khi còn cơ hội và mong rằng các Phật tử luôn tinh tấn tu học, hành trì theo Chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày