Bình Thuận: Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức khóa tu Trở về tĩnh lặng trong hiện tại

Bình Thuận: Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức khóa tu Trở về tĩnh lặng trong hiện tại
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-4, gần 200 tu sinh đã về thiền viện Bồ Đề (thôn Ku Kê, X.Thuận Minh, H.Hàm Thuận Bắc) tham dự khóa tu tuổi trẻ đầu tiên do Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức với chủ đề “Trí tuệ đi vào đời”.
Chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh và các tu sinh tham dự khóa tu tuổi trẻ

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh và các tu sinh tham dự khóa tu tuổi trẻ

Chứng minh, tham dự khóa tu có Đại đức Thích Nguyên Phương, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên tỉnh; Đại đức Thích Giác Hạnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Giảng sư đoàn Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Sanh, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; Tăng Ni Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc cùng gần 200 tu sinh là Thanh thiếu niên huyện nhà và các khu vực lân cận.

Thực tập thiền tọa, Phút giây tĩnh lặng của khóa tu

Thực tập thiền tọa, Phút giây tĩnh lặng của khóa tu

Chương trình khóa tu được diễn ra với các hoạt động chính như: đọc kinh, thiền hành chánh niệm, hướng dẫn thiền tọa, nghe pháp thoại ngắn từ chư tôn đức Giảng sư đoàn Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, thọ trai trong im lặng, sinh hoạt nhóm qua chương trình “trắc nghiệm Phật pháp” theo các tình huống câu chuyện.

Hoạt động sôi nổi trong khóa tu với chương tình “Trắc nghiệm Phật pháp”

Hoạt động sôi nổi trong khóa tu với chương tình “Trắc nghiệm Phật pháp”

Trong thời pháp thoại ngắn với chủ đề khóa tu “Trí tuệ đi vào đời”, chư tôn đức Giảng sư đoàn Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh nhấn mạnh trí tuệ trong đạo Phật không chỉ là học vấn hay kiến thức sách vở mà là khả năng nhận biết đúng sai, thấy rõ nhân quả.

Qua đó, chư tôn đức khuyến khích các bạn tu sinh nên ứng dụng Phật pháp vào đời sống thực tiễn để nuôi dưỡng lòng biết ơn với Tam bảo, Tổ quốc, cha mẹ, xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày