BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam chúc Tết các cơ quan

GNO - Ngày 9-2, lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã đi thăm và chúc Tết tới UBND, UBMTTQVN, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh và Thành ủy, UBND TP.Tam Kỳ nhân dịp xuân Ất Mùi.

HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh tháp tùng.

H.1.JPG


Ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận quà Tết từ HT.Thích Thiện Duyên

Đón tiếp phái đoàn tại từng cơ quan, có ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các vị lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh; ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng các vị lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các vị lãnh đạo ban; ông Đỗ Vạn Bình, Phó ban Tôn giáo tỉnh; Đại tá Phạm Trường Dân và Đại tá Huỳnh Trung Nguyên, PGĐ Sở Công an tỉnh cùng các vị lãnh đạo Phòng PA.88 tiếp đoàn.

H.3.JPG
Tại UBMTTQVN tỉnh - ông Võ Xuân Ca tiếp đoàn

H.8.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư Thành ủy TP.Tam Kỳ tiếp đoàn

Về phía TP.Tam Kỳ, đón tiếp đoàn có ông Bùi Quốc Đinh, Chủ tịch HĐND TP; bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Ảnh, Phó Chủ tịch UBND TPố cùng các vị lãnh đạo văn UBND thành phố đón tiếp đoàn.

Thay mặt đoàn, HT.Thích Thiện Duyên chúc mừng đến lãnh đạo các cơ quan nhân dịp Tết cổ truyền  - xuân Ất Mùi. Nhân đây, Hòa thượng có lời cảm ơn lãnh tỉnh và TP.Tam Kỳ đã tạo điều kiện giúp đỡ cho Giáo hội trong năm qua hoàn thành nhiều Phật sự tốt đẹp, Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến gia đình các vị lãnh đạo, chung hưởng một mùa xuân an khang thịnh vượng.

Quang Thông - Văn Tiến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày