Các chùa, nhóm từ thiện chăm lo Tết cho người khó khăn

Tặng quà tại tịnh thất Giác Nhã - Cần Thơ
Tặng quà tại tịnh thất Giác Nhã - Cần Thơ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Cộng tác viên Giác Ngộ ghi nhận một số hoạt động từ thiện, chăm lo Tết cho người nghèo ở một số địa phương...

Sáng 7-2, tại tịnh thất Giác Nhã (xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh), Đại đức Giác Hiếu, Phó ban Hoằng pháp Phật giáo TP.Cần Thơ, Phó ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp huyện Vĩnh Thạnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Liên (xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh) cùng các mạnh thường quân và đại diện chính quyền xã Thạnh Lộc đã trao 100 phần quà Tết an vui đến người dân trong xã.

Phù Sa

* Cùng ngày, kết hợp với chính quyền địa phương, tại chùa Tâm Thành (xã Quới Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre), đại diện quỹ Tương trợ Việt Nam, Phật tử Kim Tiên (Hoa Kỳ) và Ban hộ tự chùa đã thăm hỏi và tặng quà Tết đến 100 hộ gia đình khó khăn địa phương và các xã lân cận. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo ngon, các nhu yếu phẩm và 200.000 đồng.

Trước đó, quỹ Tương trợ Việt Nam cũng đã trao 100 phần quà Tết cho em học sinh nghèo, hiếu học tại Thiền tự Phước Quang (Long Thành, Đồng Nai) và 65 phần quà Tết đến người khiếm thị tại quận 4 (TP.HCM).

Tổng trị giá các đợt từ thiện hơn 100 triệu đồng.

Diệu Đức

* Được sự trợ duyên của Đại đức Thích Thiện Duyên và các mạnh thường quân, tịnh xá Ngọc Khánh (cù lao Long Khánh, ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã trao 50 phần quà Xuân bình an đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cù lao.

Ban Tổ chức chia làm 2 nhóm đến tận nhà trao quà đến bà con. Mỗi phần quà trị giá 650 ngàn đồng, bao gồm tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm Tết…

Một cụ già ở cù lao Long Khánh hoan hỷ nhận quà

Một cụ già ở cù lao Long Khánh hoan hỷ nhận quà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày