Các chùa tặng quà và bàn giao cầu bê-tông

GNO - Sáng ngày 3-12, các chùa đã đến các địa phương trao quà và bàn giao cầu bê-tông trong niềm phấn khởi của người dân.

 H  (1).jpg
ĐĐ.Thích Thanh Bảo tặng quà cho bà con tại xã Trà Nam - Ảnh: CTV

Tại Quảng Nam: ĐĐ.Thích Thanh Bảo, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.Hải châu, trú trì chùa Cát Tường (Đà Nẵng) đã hướng dẫn đạo tràng Phật tử đến xã Trà Nam, huyện Nam Trà My trao tặng 300 phần quà cho bà con nơi đây với tổng trị giá 150 triệu đồng.

Tại Sóc Trăng: TT.Thích Huệ Minh, Phó Thường trực GHPGVN huyện Bình Chánh, trụ trì chùa Thiên Trì; ĐĐ.Thích Định Hương, Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS tỉnh và lãnh đạo các cấp chính quyền tại xã Tân Long, thị xã Ngã Năm đã đến dự lễ và bàn giao hai cây cầu cho người dân tại địa phương.

 
H  (3).JPG

Cắt băng Khánh thành và bàn giao cầu Trung Hiếu Nghĩa - Ảnh: CTV

Được biết, hai cây cầu mang tên “Trung Hiếu Nghĩa” mỗi cây có chiều ngang 2m, chiều dài 25m do gia đình chú Lê Văn Tâm (Q.7, TP.HCM) tài trợ tiền vật tư, nhóm Phật tử của chùa Vĩnh Phước (xã Thạnh Tân, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) cúng dường công xây dựng.

Dịp này, đoàn cũng tặng 200 phần quà cho hộ nghèo, neo đơn tại địa phương. Tổng trị giá chuyến đi là hơn 200 triệu đồng trong đó gia đình Phật tử Minh Thông ủng hộ 150 triệu đồng xây cầu, quà do Phật tử chùa Thiên Trì (H.Bình Chánh, TP.HCM) đóng góp.

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1368: Chữa lành từ bên trong giữa thế giới đầy biến động

Báo Giác Ngộ số 1368: Chữa lành từ bên trong giữa thế giới đầy biến động

GNO - Đó là nội dung mà Lama Thamthog Rinpoche - vị thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều trung tâm Phật giáo quốc tế chia sẻ với Giác Ngộ về cách định nghĩa lại hạnh phúc và phương pháp “cứu rỗi” chính mình ngay trong tâm bão của cuộc đời, do Hạnh Ý thực hiện. Mời bạn đọc theo dõi trên mục Phật học - số báo ra ngày 4-9.
Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.

Thông tin hàng ngày