Các nhóm từ thiện tặng quà đến người nghèo

GNO - Sáng ngày 5-1, ĐĐ.Thích Giác Minh, Thích Minh Đạo, Thích Minh Hạnh tại tịnh xá Lộc Uyển, quận 6 cùng ĐĐ.Thích An Pháp, trú xứ chùa Pháp Đàn (H.Bến Lức, Long An) đã hướng dẫn nhóm Lộc Uyển Yêu Thương đến xã Tam Bố, huyện Di Linh( Lâm Đồng) trao 100 phần quà đến đồng bào dân tộc K’Ho.
ANHVG (2).JPG
Tặng quà đến các cháu Trường Tiểu học Tam Bố

 Sau đó, đoàn di chuyển đến Trường Tiểu học Tam Bố sinh hoạt, phát quà cho 100 em học sinh.

Tại tịnh xá Ngọc Liên, thôn Hiệp Thành, xã Tam Bố, H.Di Linh, đoàn tiếp tục trao 50 phần quà cho hộ nghèo neo đơn và 3 gia đình có bệnh nhân bị bệnh suy thận mãn.

Dịp này, đoàn có ghé thăm và tặng quà tại cơ sở nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần Trọng Đức (H.Đức Trọng); Trung tâm Bảo trợ xã hội Ma-da-gui tặng hơn 50 suất quà cho trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Ni viện Nguyên Không.

Tổng giá trị chuyến đi hơn 150 triệu đồng do gia đình cô Nguyễn Thị Song Thi phát tâm cùng các mạnh thường quân và phụ huynh, học sinh lớp học do cô phụ trách đóng góp.

Q.Hậu - Ảnh: CTV

* Việt kiều ở Úc tặng 345 suất quà đến người nghèo miền núi

Ngày 5-1, đoàn từ thiện do bà Trần Thị Hồng Chuyên (43 tuổi), định cư tại Úc đã phối hợp với nhà thiết kế thời trang Tuấn Huỳnh – Dexnol, ở TP.HCM tặng 345 suất quà cho đồng bào nghèo xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Tổng trị giá 89 triệu đồng.

ANHVG (1).JPG

Tặng quà cho người nghèo tại xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh      

    

Sau khi tặng quà cho người nghèo tại xã Giang Ly, đoàn tiếp tục tặng 200 suất quà cho người nghèo ở xã Sơn Thái, Khánh Vĩnh (tổng trị giá 51 triệu đồng) và tặng quà cho Hội Người mù ở thị xã Ninh Hòa (tổng trị giá trên 10 triệu đồng).

Ngoài việc tặng quà cho đồng bào nghèo, đoàn còn tổ chức các tiết mục văn nghệ phục vụ nhân dân địa phương.

                                                                              Công Thi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

GNO - Gần đây, trong hai đêm liền tôi nằm mơ thấy mình chết đi. Trong lúc mơ tôi rất sợ, chắp tay lại niệm Nam-mô A Di Đà Phật rất tha thiết. Và trong mơ tôi có đề nghị gia đình là khi tôi chết rồi thì cúng chay cho tôi. Hiện tại tôi rất sợ không biết có điềm gì sẽ xảy ra với mình không?
Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

Lâm Đồng: Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Sáng 4-9, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Linh Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp lần thứ 3, nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Thông tin hàng ngày