Chân thành cảm ơn

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ, Ban Tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi 2009" chân thành tri ân chư tôn đức Tăng Ni, các cá nhân, tổ chức:

Tại TP.HCM: Phân ban Hướng dẫn GĐPT TP.HCM, chùa Xá Lợi - Q.3, chùa Vĩnh Nghiêm - Q.3, tịnh xá Ngọc Phú - TB, tu viện Vĩnh Đức - Q.2, chùa Hòa Quang - TĐ, tịnh xá Ngọc Thạnh - TĐ, chùa Pháp Trí - TĐ, chùa Phật Bửu - Q.3, chùa Triêm Phước - GV, tịnh xá Linh Quang - Q.4, chùa Phước Thạnh - Q.Tân Phú, chùa Linh Bửu - Q.4, chùa Lâm Tế - Q.1, tịnh xá Lộc Uyển - Q.6, chùa Phước Hải - Q.10, tịnh xá Trung Tâm - Q.6, chùa Phước Viên - BT, PT chùa Long Phước - BT, chùa Diệu Giác - Q.2, chùa Phước Hòa - Q.3, chùa Châu An - BT, tịnh thất Liên Hoa - Q.7, chùa Vạn Thiện - Q.5, chùa Giác Tâm - PN, chùa Giác Ngạn - PN, chùa Kiều Đàm - Q.3, tổ đình Giác Lâm - TB, Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Q.5, TT.Thích Chơn Không, ĐĐ. Thích Minh Nhẫn, Phật tử Hoa Hạnh, Phật tử Pháp Đức - Hoa Anh, Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây, Ga Sài Gòn, 250 tình nguyện viên...

Tại TP.Cần Thơ: Chùa Phật Học, chùa Quang Đức, chùa Bửu Trì, Tịnh xá Ngọc Viên, chùa Thới Long, chùa Giác Hoàng, chùa Thiên Quang, chùa Tùng Thiên, chùa Kim Liên, chùa Hội Linh, chùa Bửu Ân, chùa Long An, Bến xe Cần Thơ, Bến phà Cần Thơ, Bến tàu Hùng Vương, 100 tình nguyện viên...

đã tài trợ, tạo điều kiện giúp đỡ và tham gia phục vụ Chương trình "Tiếp sừc mùa thi 2009" do Báo Giác Ngộ tổ chức được thành công tốt đẹp. Mong được sự hỗ trợ của quý vị trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" các năm sau.   

GN  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày