Chư Ni Phật giáo huyện Thăng Bình “gởi yêu thương” đến bà con vùng dịch TP.HCM

Các Phật tử hỗ trợ đóng gói rau củ quả giúp chư Ni Phật giáo huyện Thăng Bình để chuyển quà đến TP.HCM
Các Phật tử hỗ trợ đóng gói rau củ quả giúp chư Ni Phật giáo huyện Thăng Bình để chuyển quà đến TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chia sẻ với TP.HCM, các chùa Ni tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã vận động chư Ni, Phật tử ủng hộ rau củ quả, thực phẩm khô gởi đến người dân khó khăn trong khu phong tỏa, cách ly phòng Covid-19.
Tổ đình Từ Nghiêm vận chuyển rau củ quả đến những khu cách ly hỗ trợ gia đình nghèo

Tổ đình Từ Nghiêm vận chuyển rau củ quả đến những khu cách ly hỗ trợ gia đình nghèo

Theo đó, ngày 17-7, Sư cô Thích nữ Thông Tuệ, trụ trì chùa Phước An đã vận động các chùa và Phật tử ủng hộ nhiều loại rau củ quả, thực phẩm khô chuyển đến ủng hộ bà con khó khăn tại những khu phong tỏa, cách ly thuộc TP.HCM.

Chuyến rau củ quả, cá khô… nặng 10 tấn được vận chuyển đến TP.HCM, được phân phối đến các chùa: Chùa Từ Vân, Liên Hoa (huyện Bình Chánh), Phước Tường (huyện Nhà Bè), Huê Lâm (quận 11); Thiền Lâm (huyện Hóc Môn), Quảng Hương (quận 1), tổ đình Từ Nghiêm (quận 10).

Các gia đình chọn rau củ quả do chùa Phước Tường, huyện Nhà Bè tặng

Các gia đình chọn rau củ quả do chùa Phước Tường, huyện Nhà Bè tặng

Sau đó, các chùa phân phối, tặng đến những gia đình khó khăn đang trong khu cách ly, phong tỏa phòng dịch bệnh Covid-19 đang thật sự cần.

Đây là chia sẻ mang đầy đạo tình của chư Ni, Phật tử miền Trung đối với TP.HCM trong mùa giãn cách xã hội phòng chống Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày