Chư Ni Phật giáo TP.HCM trao 1 xe cấp cứu hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo trao tặng 1 xe cấp cứu đến Ban Giám đốc Bệnh viện Huyện Bình Chánh
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo trao tặng 1 xe cấp cứu đến Ban Giám đốc Bệnh viện Huyện Bình Chánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chia sẻ với y bác sĩ tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19, ngày 16-9, chư Ni giới Phật giáo TP.HCM đã đến Bệnh viện Huyện Bình Chánh ủng hộ 1 xe cấp cứu hỗ trợ bệnh nhân trong dịch bệnh Covid-19.
Đoàn Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM nhận bằng ghi nhận tri ân của đại diện Bệnh viện Huyện Bình Chánh

Đoàn Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM nhận bằng ghi nhận tri ân của đại diện Bệnh viện Huyện Bình Chánh

Theo đó, thực hiện lời chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về quan tâm, chia sẻ khó khăn với tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng Sư cô Thích nữ Như Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ chùa Pháp Võ, huyện Nhà Bè đã trao tặng 1 chiếc xe cấp cứu đến Bệnh viện huyện Bình Chánh, TP.HCM hỗ trợ công tác cấp cứu cho bệnh nhân.

Được biết, chiếc xe cấp cứu trị giá 1,2 tỷ đồng do một Ni trưởng (đề nghị không ghi tên) ủng hộ.

Đoàn cũng ủng hộ 50 triệu đồng do Ni sư Thích nữ Như Hiền, trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã (quận 6) ủng hộ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè (TP.HCM) để hỗ trợ mua các thiết bị y tế trong điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Được biết, trong mùa giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, chư Ni, Phật tử TP.HCM đã đóng góp ủng hộ quỹ mua vắc-xin, quà tặng gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu đến những gia đình khó khăn tại các khu cách ly, khu phong tỏa, trang thiết bị y tế hỗ trợ y bác sĩ… tại các địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày