Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, chùa Pháp Võ tặng quà đến nơi phong tỏa

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo tặng quà tại Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè để tặng bà con nơi phong tỏa
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo tặng quà tại Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè để tặng bà con nơi phong tỏa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 26-7, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè) đã đến Ủy ban MTTQVN huyện Nhà bè trao tặng 300 phần quà.

Theo đó chùa Pháp Võ kết hợp Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM trao 100 phần quà tại Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè để ủng hộ những gia đình trong khu phong tỏa, khó khăn do Covid-19 trên địa bàn xã Phước Lộc. Quà gồm: 10 kg giao, 1 thùng mì, 1 thùng rau củ, hột gà... Mỗi phần quà trị giá trên 300.000 đồng.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo trao quà đến Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè để tặng đến người dân

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo trao quà đến Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè để tặng đến người dân

Cùng ngày, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo trao 100 phần quà đến đồng bào đến xã Hiệp Phước; Tiếp tục ủng hộ các cán bộ y tế và 50 hộ dân với 60 phần quà, cùng Ban Dân quân phục vụ 40 phần quà. Mỗi phần quà trị giá trên 300.000 đồng.

Số quà này do tổ đình Từ Nghiêm (quận 10), chùa Pháp Võ và Cty Vĩnh Hoàn, tỉnh Đồng Tháp ủng hộ. Tổng cộng 300 phần quà, tổng trị giá 90 triệu đồng.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo cùng địa phương trao quà đến những gia đình khó khăn

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo cùng địa phương trao quà đến những gia đình khó khăn

Trước đó, chia sẻ với người dân khó khăn trong khu phong tỏa, cách ly, chùa Pháp Võ cũng đã tặng trên 1.100 phần quà và tổ đình Huê Lâm, quận 11 tặng 300 phần quà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày