Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè thăm trụ trì chùa Prơm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-9, ông Trần Phong Ba, Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè (Trà Vinh) trao tặng giấy khen đến Đại đức Thạch Sa Thanh, trụ trì chùa Prơm.

Theo đó, Đại đức Thạch Sa Thanh, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè, trụ trì chùa Prơm được khen tặng do có thành tích tiêu biểu hỗ trợ nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại ấp Ô Rồm, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Đoàn lãnh đạo huyện Cầu Kè chụp hình lưu niệm với Đại đức Thạch Sa Thanh, trụ trì chùa Prơm
Đoàn lãnh đạo huyện Cầu Kè chụp hình lưu niệm với Đại đức Thạch Sa Thanh, trụ trì chùa Prơm

Bà Nguyễn Thị Nhiền, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Đại đức Thạch Sa Thanh, trong thời gian qua đã hỗ trợ tiền mặt, các nhu yếu phẩm đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn và trao tặng quà cho người dân khó khăn. Đồng thời, mong muốn Đại đức tiếp tục tuyên truyền đến chư Tăng, Phật tử thực hiện tốt thông điệp 5K và tích cực vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm nhằm giúp đỡ các gia đình ảnh hưởng dịch bệnh tại huyện nhà và cứu trợ bà con tại huyện Duyên Hải trong thời gian tới.

Dịp này, chùa Prơm cũng đã trao tặng 500 kg gạo cho huyện, 500 kg cho xã phân phát đến bà con nghèo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày