Chùa các địa phương tổ chức Phật đản PL.2558

GNO - Tối ngày 4-5, chùa Bảo Phước, tổ dân phố Hậu Phước, phường Ninh Hà (Khánh Hòa) Đại đức trụ trì Thích Đạo Thiền và Phật tử bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản PL. 2558.

A cac chau (2).jpg

Chư tôn đức thực hiện các nghi thức tại lễ Phật đản

Sau khi Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán. Các em đoàn sinh Thanh niên Phật tử chùa Bảo Phước đã dâng hoa cúng dường Phật đản. Sau khóa lễ tụng kinh Khánh đản, lễ tắm Phật diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm, hoan hỷ và thanh tịnh.

ĐĐ.Thích Nhuận Đức đãi lao chư tôn đức chứng minh tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2558 của Đức Pháp chủ GHPGVN. ĐĐ.Thích Đạo Thiền đọc diễn văn khai mạc Đại lễ Phật đản PL.2558 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. HT.Thích Trừng Giác đãi lao chư tôn đức ban đạo từ.

A cac chau (3).jpg

Phật tử tham dự

Đêm văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản cũng diễn ra trong không khí tưng từng nhộn nhịp với những bài hát mộc mạc và điệu múa dân gian của người dân trong xã.

Quảng Ấn

Nghệ An: Lễ tắm phật tại chùa Đông Yên Tử

Sáng ngày 3-5, chùa Đông Yên Tử, xã Quỳnh Thuận, H.Quỳnh Lưu, T.Nghệ An đã tổ chức Lễ tắm Phật. Nghi thức tắm Phật diễn ra trang nghiêm dưới  sự chứng minh của ĐĐ.Thích Minh Hải; ĐĐ.Thích Nguyên Quang cùng đông đảo Phật tử và người dân tham dự.

Anh TP (2).jpg

Niêm hương cúng dường Phật đản

Anh TP (1).jpg
Lễ tắm Phật

Tại buổi lễ ĐĐ .Thích Nguyên Quang đã  có buổi pháp thoại về ý nghĩa Đản sanh, về những điềm lành khi Đức Phật ra đời,  nhắc nhở Phật tử luôn giữ tâm niệm lành để tu học theo lời Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni .

Được biết, chùa Đông Yên Tử  được xây dựng vào thế kỷ XV, các ngày mồng một, ngày rằm, ngày  lễ  Phật đản  hàng năm, nhân dân trong làng, xã  đến thắp hương niệm Phật, hoạt động tâm linh theo bản sắc văn hóa dân tộc.

                                                              Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày