Chùa Candaransi đón năm mới trong “giãn cách xã hội”

GNO - Buổi lễ đón chư thiên mừng năm mới - Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đã diễn ra trang nghiêm và an toàn tại chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM) vào 20g48 phút tối qua 13-4.

1ct.jpg


Năm nay, chư Tăng làm lễ trong khoảng cách 2m

Buổi lễ mở đầu với thời kinh ngắn, sau đó là lễ quy y Tam bảo và lời pháp chúc mừng năm mới từ HT.Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH, trụ trì chùa Candaransi gửi đến chư Tăng, thiện nam tín nữ.

Hòa thượng nói, trong cuộc sống của chúng ta không có gì tốt bằng hành vi trong sạch, hành vi đúng Chánh pháp. “Bước sang năm mới để đem lại sự an lạc cho mọi người, chúng ta phải phát huy tinh thần tu tập, cố gắng rèn luyện thân-khẩu-ý để lúc nào cũng sống trong Chánh pháp của chư Phật. Được vậy thì chắc chắn sự an lạc sẽ đến trong chúng ta”.

Theo Hòa thượng, không ai có thể làm mình đau khổ ngoài chính bản thân mình. Vui hay buồn, đau khổ hay an lạc chính tự bản thân chúng ta tạo.

Hòa thượng bày tỏ, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, mọi người mừng năm mới không được tề tựu đông đúc như mọi năm. 

Hòa thượng còn nhắc, nếu không có việc quan trọng thì cố gắng ở trong nhà, sống cách ly.

Dịp này, Hòa thượng chúc phúc đến thiện nam tín nữ, sang năm mới thật an lạc, được gặp 5 pháp chúc mừng của Đức Phật là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, trí tuệ và 3 cảnh phước báu là cảnh người, cảnh trời, cảnh Niết-bàn.

2ct1.jpg

Chư Tăng chùa Candaransi đón chư thiên năm mới theo truyền thống

Được biết, Tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Ngoài tôn giáo chính là Phật giáo, người Khmer còn tin rằng mỗi năm có một vị thiên xuống chăm lo cho cuộc sống và con người trong năm đó, hết năm lại về trời để vị khác xuống hạ giới. Thiên giả năm nay tên Goragadevi (Cô Ria Kéc Tê Vi), là con thứ hai của Đại Phạm thiên Kapila.

3ct.jpg

HT.Danh Lung chủ trì khóa lễ

9ct1.jpg
Chúc lành đến thiện nam tín nữ

10ct.jpg
Cầu mong một năm mới bình an

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ"

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày