Chùa Chánh Thiên (TP.Bà Rịa) trao tặng học bổng "Gieo hạt Bồ-đề" lần IV

30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng từ Quỹ "Gieo hạt Bồ-đề" của chùa Chánh Thiên
30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng từ Quỹ "Gieo hạt Bồ-đề" của chùa Chánh Thiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-7, tại chùa Chánh Thiên (X.Tân Hưng, TP.Bà Rịa) đã tổ chức lễ trao tặng học bổng "Gieo hạt Bồ-đề" lần thứ IV.

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Nguyên, viện chủ chùa Chánh Thiên; Đại đức Thích Nhật Đạo, trụ trì chùa Chánh Thiên; bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ X.Tân Hưng và sự tham dự của các Phật tử, phụ huynh cùng 30 em học sinh.

Đại đức Thích Nhật Đạo cho biết, chùa Chánh Thiên tổ chức trao tặng học bổng "Gieo hạt Bồ-đề lần IV", nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của con em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại đức Thích Nhật Đạo trao học bổng đến các em học sinh

Đại đức Thích Nhật Đạo trao học bổng đến các em học sinh

Được biết, dịp này, nhà chùa trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng, trong đó bì thư tiền mặt là 700 nghìn đồng, còn lại là sách, vở. Tổng trị giá của đợt trao học bổng lần này là hơn 24 triệu đồng, do Quỹ "Gieo Hạt Bồ-đề" của chùa vận động các nhà hảo tâm, Phật tử ủng hộ.

Ban huấn từ, Thượng tọa Thích Tâm Nguyên nhắc nhở các em học sinh cố gắng chăm ngoan, biết lắng nghe, vâng lời cha mẹ, thầy cô. Em nào là con em Phật tử thì cố gắng gìn giữ niềm tin của chính mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày