Chùa Đại Hạnh tổ chức trai đàn chẩn tế - cầu siêu bạt độ chư hương linh tử vong vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-11, chùa Đại Hạnh (phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức lễ khai kinh trai đàn chẩn tế bạt độ và cúng dường trai Tăng cầu siêu đồng bào tử nạn vì Covid-19, cùng chư hương linh, trí cốt, trí tự, trí linh tại chùa.

Ni sư Thích nữ Huệ Mỹ, trụ trì chùa Đại Hạnh cùng chư Phật tử đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Nguyên Ánh, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo quận 12, sám chủ buổi lễ, cùng chư tôn đức Ban Kinh sư cử hành các nghi thức: khai kinh, an vị thánh tượng Quan Âm, tiến linh và cúng dường trai Tăng.

Ban Kinh sư thực hiện nghi thức chẩn tế cầu siêu bạt độ tại chùa Đại Hạnh - Ảnh: Nguyên Bảo

Ban Kinh sư thực hiện nghi thức chẩn tế cầu siêu bạt độ tại chùa Đại Hạnh - Ảnh: Nguyên Bảo

Chiều cùng ngày, Ban Kinh sư chính thức đăng đàn chẩn tế, cầu siêu bạt độ giải oan chư vị tiên linh, cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, đồng bào tử vong do dịch Covid -19… đồng thời nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Những lễ vật cúng thí đến chư vị tiên linh - Ảnh: Nguyên Bảo

Những lễ vật cúng thí đến chư vị tiên linh - Ảnh: Nguyên Bảo

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, chùa chỉ mời giới hạn số lượng người tham dự, phòng trách dịch lây lan trong cộng đồng.

Dịp này, chùa Đại Hạnh cũng đã trao tặng 100 phần quà đến các hộ nghèo tại phường 12, quận Bình Thạnh. Mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng, tổng trị giá đợt tặng quà này là 20 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày