Chùa Đức Bổn A Lan Nhã khởi công xây dựng 5 km đường nhựa nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-4, chùa Đức Bổn A Lan Nhã (huyện Bù Đăng, Bình Phước) cùng với chính quyền địa phương khởi công xây dựng 5 km đường nhựa nông thôn.

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Đồng Tấn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng cùng đại diện lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương tham dự.

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng, Thượng tọa Thích Đồng Tấn thay mặt cho đơn vị tài trợ đã cho biết Bù Đăng là một huyện còn khó khăn của tỉnh, chủ yếu là hoạt động nông nghiệp. Vì vậy, giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh tế xã hội của địa phương, là tiêu chí quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Xác định được mục tiêu đó, Thượng tọa đã cùng chính quyền địa phương đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ xây dựng 5 km đường nhựa với tổng kinh phí xây dựng là hơn 5 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi lễ khởi công

Quang cảnh buổi lễ khởi công

Tại lễ khởi công, đại diện chính quyền ghi nhận những đóng góp của chùa Đức Bổn A Lan Nhã cùng bà con Phật tử trong các hoạt động xây dựng giao thông tại địa phương và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công sớm hoàn thành tuyến đường đưa vào sử dụng để bà con đi lại, giao thương, phát triển kinh tế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày