Chùa Đức Nguyên (H.Bình Chánh) tặng quà đến người khiếm thị

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13,14-9, Ni sư Thích nữ Thuần Chơn, trụ trì chùa Đức Nguyên (X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM) cùng chư Ni đã trang nghiêm tổ chức lễ vía Đức Địa Tạng Vương Bồ-tát và trao quà đến người khiếm thị tại địa phương.
Chư Ni trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Đức Nguyên
Chư Ni trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Đức Nguyên

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Ni trưởng Thích nữ Như Phương, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM; Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích nữ Chúc Hải, Trưởng Phân ban Ni giới H.Bình Chánh; Ni trưởng Thích nữ Viên Châu, trụ trì chùa Pháp Lạc (H.Bình Chánh) cùng chư Ni các tự viện trong, ngoài huyện và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Đại diện chư Ni chùa Đức Nguyên dâng lời tác bạch
Đại diện chư Ni chùa Đức Nguyên dâng lời tác bạch

Buổi lễ bắt đầu với khóa tu Bát quan trai, khóa lễ hành trì Địa Tạng sám pháp, chia sẻ Phật pháp đến các Phật tử. Sau đó, chư Ni đã trang nghiêm cử hành nghi thức cổ Phật khất thực trong khuôn viên chùa Đức Nguyên. Các Phật tử với lòng chí thành chí kính đã dâng pháp y cúng dường chư tôn đức Ni nhằm hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh độ.

Trao quà đến người khiếm thị
Trao quà đến người khiếm thị

Dịp này, chư Ni cũng đã tổ chức lễ cầu siêu chư hương linh ký tự tại chùa. Bên cạnh đó, Ni sư Thích nữ Thuần Chơn cùng các mạnh thường quan đã trao tặng hơn 100 phần quà đến người khiếm thị. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng, gồm: gạo, mì, nước tương, đường, tiền mặt với tổng giá trị là hơn 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày