Chùa Phú Thọ trao 1.250 phần quà đến người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chùa Phú Thọ tặng 1.250 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa giãn cách phòng Covid-19
Chùa Phú Thọ tặng 1.250 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa giãn cách phòng Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-6, tại chùa Phú Thọ, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn đã tặng 1.250 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong mùa giãn cách phòng Covid-19.
Chùa Phú Thọ chia sẻ khó khăn với người dân địa phương

Chùa Phú Thọ chia sẻ khó khăn với người dân địa phương

Theo đó, nhằm chia sẻ với những người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và các vùng lân cận, chùa Phú Thọ cùng với gia đình cố Phật tử Trần Duy Tín, Trưởng ban Hộ tự chùa Phú Thọ đã tặng 1.250 phần quà với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn; Hòa thượng Thích Đồng Quả, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Quy Nhơn; Thượng tọa Thích Thị Tấn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.Quy Nhơn, trú trì chùa Phú Thọ.

Chương trình phát quà thực hiện đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, người đến nhận quà đều phải mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giãn cách, chia thời gian từng đợt đến nhận quà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày