Chùa Phước Viên với nhiều hoạt động từ thiện trong mùa dịch bệnh Covid-19

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn trao quà đến người nghèo - Ảnh: Như Hòa
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn trao quà đến người nghèo - Ảnh: Như Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chia sẻ yêu thương trong mùa dịch Covid-19, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Theo đó, với mong muốn hỗ trợ cho các Tăng Ni du học sinh tại Ấn Độ đang gặp khó khăn về kinh tế do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nặng nề, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đã chuyển khoản, gửi đến 100 vị Tăng Ni đang học tại Ấn Độ với tổng số tiền là 250 triệu đồng, mỗi vị 2,5 triệu đồng (100 USD) để trang trải một phần sinh hoạt phí.

Chia sẻ yêu thương trong mùa dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Như Hòa

Chia sẻ yêu thương trong mùa dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Như Hòa

Bên cạnh đó, Ni trưởng cũng đã gửi 1.000 thùng mì gói đến các chiến sĩ bộ đội biên phòng phía Bắc đang ngày đêm canh giữ khu vực biên giới để động viên, hỗ trợ các chiến sĩ có đầy đủ sức khỏe để phục vụ.

Ngoài ra, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn cũng đã gửi tặng 200 phần quà, chia sẻ khó khăn đến đồng bào nghèo tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk). Mỗi phần quà gồm có 10 kg gạo và 1 thùng mì.

Tại địa bàn phường 21 và các phường lân cận thuộc quận Bình Thạnh, Ni trưởng cùng chư Ni chùa Phước Viên cũng đã tổ chức tặng 200 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch Covid-19. Mỗi phần quà trị giá hơn 400 nghìn đồng, gồm có: 10 kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 lít dầu ăn, 1 kí đường, 1 chai nước tương, 2 chai nước sát khuẩn và tiền mặt 50 ngàn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày