Chùa Thiên Quang khánh thành cầu giao thông, hỗ trợ xây nhà tình thương

Chư tôn đức Tăng Ni và đại diện chính quyền cắt băng khánh thành cầu Chín Thiền
Chư tôn đức Tăng Ni và đại diện chính quyền cắt băng khánh thành cầu Chín Thiền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-4, tại TP.Sa Đéc, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (TP.Dĩ An, Bình Dương) do Ni sư Thích nữ Hương Nhũ làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và bàn giao 2 cây cầu bê-tông tại tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự lễ khánh thành có Thượng tọa Thích Chơn Trí, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc, Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó ban Từ thiện tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa Thiên Quang cùng các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, các thành viên trong quỹ từ thiện và bà con nhân dân xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ chụp hình với bằng lưu niệm tại cầu Chính Vững

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ chụp hình với bằng lưu niệm tại cầu Chính Vững

Đoàn từ thiện đã tài trợ xây dựng 2 cây cầu giao thông có kết cấu bê-tông cốt thép với tổng kinh phí cho hai cây cầu là 350 triệu đồng, được đội thiện nguyện xây cầu tại xã chung tay đóng góp ngày công lao động.

Tại buổi lễ, Ni sư trụ trì chùa Thiên Quang cũng đã có bài pháp thoại ngắn dành về lòng biết ơn và bài học nhân quả dành cho các em học sinh.

Dịp này, đoàn cũng khảo sát 4 hộ gia đình khó khăn về nhà ở và hỗ trợ xây dựng mỗi căn 50 triệu đồng, trao tặng 200 phần quà là nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con, các em học sinh và đội thiện nguyện xây cầu, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng.

Đại diện 4 hộ gia đình được xét trao tặng nhà tình thương

Đại diện 4 hộ gia đình được xét trao tặng nhà tình thương

Tổng trị giá chuyến từ thiện đợt này là 650 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Đức Phật đản sinh trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Trung Thắng

Hương sen thuần khiết

GNO - Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.

Thông tin hàng ngày