Chùm ảnh: Niềm tin bất hoại

GNO - Nhân mùa dâng y Kathina, Phật lịch 2556, chúng tôi có duyên đến đất Tích Lan. Quốc đảo đón chúng tôi bằng một cơn mưa đêm tầm tã, đoàn tiếp tục hành trình đi lên miền Bắc để vào xóm nghèo cúng dường chư Tăng. Ở những ngôi chùa mà chúng tôi đến đều có sự đón tiếp trọng thị của chư Tăng cùng người dân trong làng.

Những nơi chúng tôi đến, chư Tăng cùng dân chúng ra tận đầu làng với tượng Phật hoặc xá-lợi, những kèn trống, lọng, quạt, cờ xí được trang hoàng rực rỡ, còn người dân đứng dọc dài theo suốt con đường làng.

Hòa theo tiếng lễ nhạc, đám rước đưa chúng tôi về ngôi chánh điện hoặc nơi cây bồ-đề (ở xứ này người dân rất kính trọng cây bồ-đề). Sự tôn kính của các em học sinh, của người dân đối với chư Tăng, quý tu nữ như lời nhắc nhở chúng tôi: “Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc Tăng bảo, là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng bảo, cúi xin Tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con”.


Dưới đây là những hình ảnh thể hiện điều đó:

nguyen hai, tich lan18.jpg

nguyen hai, tich lan02.jpg
Thành kính rửa chân cho quý sư

nguyen hai, tich lan11.jpg
Trẻ em hân hoan tham gia lễ

nguyen hai, tich lan01.jpg

nguyen hai, tich lan15.jpg
Chuẩn bị phẩm vật cúng dường

nguyen hai, tich lan05.jpg

nguyen hai, tich lan19.jpg

nguyen hai, tich lan17.jpg
Một vài nghi thức cung nghinh

nguyen hai, tich lan06.jpg

nguyen hai, tich lan03.jpg
Chư tôn đức quang lâm

nguyen hai, tich lan10.jpg

nguyen hai, tich lan20.jpg
Nét đáng yêu của một Phật tử địa phương

nguyen hai, tich lan07.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không giữ giới có năm điều suy hao

GNO - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.

Thông tin hàng ngày