Chương trình “Nghĩa tình Hà Nội với miền Nam thân yêu” chia sẻ với tuyến đầu

Trao quà của chương trình “Nghĩa tình Hà Nội với miền Nam thân yêu” đến Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19, quận 8
Trao quà của chương trình “Nghĩa tình Hà Nội với miền Nam thân yêu” đến Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19, quận 8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-9, Lớp Phật học trực tuyến thuộc Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội và Câu lạc bộ Luật sư Việt Nam tiếp tục hành trình “Nghĩa tình Hà Nội với miền Nam thân yêu” ủng hộ vật tư y tế đến Bệnh viện Dã chiến tại TP.HCM, Long An.

Do khoảng cách địa lý và tình hình dịch bệnh còn phức tạp, những phần quà này đã được gửi và nhờ Ban Trị sự Phật giáo quận 8, Hội Chữ thập đỏ quận trao đến tận nơi.

Đại diện đoàn có Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 8; Ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận và các Phật tử đã đến các bệnh viện TP.HCM: Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 đường Cao Lỗ (quận 8), Bệnh viện Dã chiến đường Dương Quang Đông (quận 8), Bệnh viện Dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh), Bệnh viện Dã chiến số 3 (TP.Thủ Đức) và Bệnh viện Dã chiến Long An.

Thượng tọa Thích Huệ Công đại diện đoàn trao quà đến tập thể y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 3 (TP.Thủ Đức)

Thượng tọa Thích Huệ Công đại diện đoàn trao quà đến tập thể y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 3 (TP.Thủ Đức)

Tổng số phần quà được trao là 150 thùng sữa và 9 thùng khẩu trang y tế, trị giá hơn 70 triệu đồng.

Dịp này, Thượng tọa Thích Huệ Công và Hội Chữ thập đỏ quận 8 cũng đã thăm hỏi và tặng mỗi nơi đến 10 thùng bánh LeiBNiZ Zoo.

Đại diện lớp Phật học trực tuyến thuộc Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội do Đại đức Thích Chánh Thuần làm chủ nhiệm lớp học và Câu lạc bộ Luật sư Việt Nam (VLC network) do Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng chủ nhiệm cho biết, chương trình “Nghĩa tình Hà Nội với miền Nam thân yêu” rất vui khi được đóng góp một chút nhỏ bé hỗ trợ các y bác sĩ lực lượng tuyến đầu tại các tỉnh, thành phía Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày