CLB Hạnh Nguyện tiếp tục xây mái ấm tình thương

GNO - Ngày 6-10, ĐĐ.Thích Thiện Nghĩa và thành viên CLB Hạnh Nguyện (Q.Tân Phú, TP.HCM) về Bến Tre làm lễ khánh thành và khởi công 4 căn nhà tình thương thông qua quỹ nuôi heo đất và sự tài trợ  từ các nhà hảo tâm tại TP.HCM đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

DSCF8082.JPG


Đợt này, CLB Hạnh Nguyện bàn giao 2 mái ấm, trao 30 học bổng, quà cho học sinh

Theo đó, tại xã Thạnh  Hải (H.Thạnh Phú), xã Quới Sơn (H.Châu Thành), CLB đã bàn giao 2 căn nhà tình thương mang tên “Mái ấm Hạnh Nguyện” số 31 và 32 đến gia đình chị Lâm Thị Hồng và anh Phan Văn Sĩ. Cả hai điều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, nhất là căn nhà hiện tại không đủ để gia đình che mưa che nắng.

Nhân buổi lễ bàn giao, chị Võ Thị Lệ và nhóm bạn đã trao tặng 30 phần học bổng, quà khuyến học đến các em học sinh xã Thạnh Phong, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

DSCF8112.JPG


Đồng thời, khởi công xây thêm 2 mái ấm khác ở H.Thạnh Phú (Bến Tre
)

Chiều cùng ngày, CLB đến xã Hòa Lợi (H.Thạnh Phú) khởi công hai căn nhà tình thương - “Mái ấm Hạnh nguyện” số 34 và 35 do Ni trưởng TN.Từ Nhẫn, trụ trì chùa Phước Viên (Q.Bình Thành) và nhóm Phật tử chùa Hưng Phước (Q.3, TP.HCM) tài trợ. Mỗi mái ấm CLB vận động hỗ trợ 35 triệu đồng, còn lại do gia đình đối ứng.

H.Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày