Có thể giảm một nửa nguy cơ tử vong do tim mạch

Một bệnh nhân tim mạch - Ảnh minh họa
Một bệnh nhân tim mạch - Ảnh minh họa

GNO - Tại Hoa Kỳ, các nhân tố ngăn ngừa nguy cơ giúp giảm đến 50% nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch ở người từ 47-79 tuổi, theo một phân tích gần đây.

Phân tích do tác giả Shivani A. Patel, trường Y khoa Rollins, thuộc Đại học Emory (Atlanta, Georgia) và các đồng nghiệp thực hiện. Mặc dù tỉ lệ tử vong đã giảm xuống nhanh chóng trong vòng 30 năm qua tại Hoa Kỳ nhờ các giải pháp phòng ngừa và điều trị nhưng bệnh tim vẫn chiếm 1 trong số 4 ca tử vong, khoảng 610.000 ca tử vong do bệnh tim mạch mỗi năm - theo Trung tâm Phòng chống & Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ.

Các chuyên gia lấy dữ liệu từ hơn 500.000 người từ 45-79 tuổi về các yếu tố nguy cơ trong năm 2009-2010 và dữ liệu từ Khảo sát Dinh dưỡng & Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ.

Theo đó, trong năm 2010, nếu không có 5 yếu tố nguy cơ như: cholesterol cao, huyết áp cao, tiểu đường, béo phì và hút thuốc lá thì 54% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở nam giới và 50% ở nữ giới được giảm xuống.

Trong đó, huyết áp cao và hút thuốc lá là 2 yếu tố có tỉ trọng cao nhất trong việc phòng giảm tử vong do bệnh tim mạch. Tại Hoa Kỳ có khoảng 80% dân số có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ kể trên.  

Trần Trọng Hiếu (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày