Cuộc thi "Khoảnh khắc mùa thi - Cảm xúc trong tôi"

GNO - Là cuộc thi do BTC Chương trình Tiếp sức mùa thi 2012 tổ chức với mục đích tạo sân chơi để các TNV Tiếp sức mùa thi 2012 giao lưu, kết nối, chia sẻ và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chương trình.

Cuộc thi sẽ nhận các bài tham dự thuộc 2 thể loại: Khoảnh khắc mùa thi (hình ảnh) và Cảm xúc trong tôi (bài cảm nhận) xoay quanh chương trình Tiếp sức mùa thi 2012. Bài dự thi có thể là cảm nhận của bạn về một kỷ niệm đẹp, một khoảnh khắc đáng nhớ, một bài học kinh nghiệm khi tham gia cùng chương trình hay những hình ảnh về quá trình làm việc, sinh hoạt tập thể… của mỗi đội trong suốt thời gian tham gia tiếp sức.

Tiếp sức ngày đầu0241.JPG

Khoảnh khắc ngày ra quân - Ảnh: BTC

Theo BTC, đối với bài dự thi Khoảnh khắc mùa thi có số lượng không vượt quá 5 ảnh và Cảm xúc trong tôi có độ dài từ 200 - 1.000 chữ.

Tất cả các bạn TNV tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi 2012 đều có thể tham gia, và gửi bài về địa chỉ email: tsmtgiacngo@gmail.com trong khoảng thời gian từ 28-6 đến 11-7. Hàng ngày, những bài, ảnh dự thi có chất lượng sẽ được chọn để đăng trên trang Fanpage của Tiếp sức mùa thi (http://www.facebook.com/fptsmtgiacngo).

Từ các bài đăng trên Fanpage, Ban Giám khảo sẽ chọn ra những bài xuất sắc để đăng trên Giác Ngộ Online và trao giải vào buổi lễ Tổng kết Chương trình Tiếp sức mùa thi 2012 vào ngày 14-7 tại tòa soạn Báo Giác Ngộ.

Được biết cơ cấu giải có 2 giải chính: gồm giấy khen và quà tặng từ BTC và 2 giải phụ là quà tặng từ BTC.

Chi tiết cuộc thi vui lòng liên hệ: tsmtgiacngo@gmail.com, điện thoại: 01656157020 (gặp bạn Tiếng) hoặc 0902732805 (gặp bạn Ngân).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chân dung nhạc sĩ Giác An (1957-2024)

Nhạc sĩ Phật tử Giác An từ trần

GNO - Thông tin từ gia đình cho biết, nhạc sĩ Giác An - tác giả của nhiều ca khúc Phật giáo vừa từ trần hôm nay 11-5-2024 tại tư gia, hưởng thọ 68 tuổi.
Ảnh minh họa

Ly dị vợ có phạm tội không?

GNO - Ngày xưa chúng tôi yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không đến được với nhau. Rồi cả hai đều có gia đình riêng. Chúng tôi vẫn liên hệ nhau nhưng không làm gì quá giới hạn. Mười mấy năm sau cô ấy ly dị chồng. Tôi rất thương cô ấy nhưng vì trách nhiệm gia đình nên vẫn cố chịu đựng...

Thông tin hàng ngày