Đà Nẵng: Lần đầu rước Phật từ chùa Phổ Đà về Pháp Lâm

GNO - Hòa chung trong không khí hân hoan đón mừng Phật đản của cả nước, Phật giáo Đà Nẵng đang tích cực chuẩn bị cho ngày Đại lễ. Các cơ sở tự viện, tư gia các Phật tử đều trang hoàng rực rỡ, cờ Phật giáo tung bay trên khắp mọi nẻo đường. 

VESAK2019 (9).jpg

Cờ bay rộn ràng trên các trục đường chính

Tại trục đường chính từ sân bay Quốc tế Đà Nẵng dẫn đến cầu Rồng, tôn tượng Đức Phật Đản sanh được tôn trí ngay giữa vòng xoay tạo nên một điểm nhấn đặc biệt trong ngày Phật đản.

VESAK2019 (11).jpg

Tại vòng xoay ngã sáu Nguyễn Văn Linh

Theo chương trình Đại lễ Phật đản của BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, ngoài những nghi lễ truyền thống, năm nay lần đầu tiên (kể từ sau năm 1975), Phật giáo Đà Nẵng tổ chức lễ rước Phật từ chùa Phổ Đà về chùa Pháp Lâm vào chiều ngày 14-4 ÂL với sự tham gia của hơn 1.000 Tăng Ni Phật tử.

50 chiếc xe hoa của các ban ngành Giáo hội và các cơ sở tự viện tham gia diễu hành vào tối 13 và 15-4 ÂL.

Chùm ảnh ghi nhận tại TP.Đà Nẵng:

VESAK2019 (4).jpg

Lễ đài Phật đản ở các tự viện đang dần hoàn thành

VESAK2019 (5).jpg

Vườn Lâm-tỳ-ni đã trang trí xong

VESAK2019 (126).jpg

Cờ Phật giáo được treo tại các tư gia

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Tỉnh giác với tham ái

GNO - Trong vòng luân hồi sinh tử vô tận, ái được xem là sợi dây vô hình trói buộc chúng sanh vào đau khổ. Yêu thương vốn dĩ là điều tốt đẹp, nhưng nếu không có trí tuệ soi đường, nó lại dễ dàng biến thành ái nhiễm, gây ra muôn vàn khổ lụy khi đối diện với hiện thực biến hoại, vô thường.
Khói đốt đồng

Khói đốt đồng

GNO - Mình thèm một lọn khói đốt đồng quá!”. Bạn tôi nói bâng quơ đầy thèm khát trong một chiều nắng hạ trải vàng luênh loáng phủ đầy khắp cỏ cây. Cứ tưởng mong ước nhỏ nhoi ấy sẽ dễ bề thực hiện, ấy vậy mà nó lại xa vời chẳng biết khi nào mới thực hiện được.

Thông tin hàng ngày