Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn

Giác linh đài cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn tại chùa Thanh Hà
Giác linh đài cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn tại chùa Thanh Hà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 30-4 (22-3-Giáp Thìn), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn tại chùa Thanh Hà (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, trụ trì chùa Thanh Hà và chùa Pháp Lâm.
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Quang lâm thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thọ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư Tăng Ni, Phật tử gần xa đồng cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nghiêm Thiện, Trưởng ban Nghi lễ Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã niêm hương bạch Phật, khai kinh, cung tiến Giác linh cố Hòa thượng.

Khóa lễ cung tiến Giác linh
Khóa lễ cung tiến Giác linh

Trước đó, ngày 29-4, phái đoàn Văn phòng II TƯGH do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II làm trưởng đoàn cùng các thành viên cũng đã đến chùa Thanh Hà dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn.

Cố Hòa thượng Thích Thiện Toàn thế danh Nguyễn Đức Huy, pháp danh Nguyên Hoàng, pháp tự Thiện Toàn, pháp hiệu Quang Chơn, thuộc thế hệ thứ 10 Thiền phái Liễu Quán, nối pháp đời thứ 44 dòng Lâm Tế chánh tông. Ngài sinh ngày 20-2-Canh Dần (1950) tại thôn Tân Tây, xã Tiên Thọ, H.Tiên phước, tỉnh Quảng Nam trong gia đình có 9 anh em.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Năm 16 tuổi (1966), duyên lành hội đủ, ngài đã phát tâm xuất gia, được Đại lão Hòa thượng Thích Từ Ý, tại chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), thâu nhận làm đệ tử, ban cho pháp danh Nguyên Hoàng.

Năm 1970, ngài được Hòa thượng bổn sư cho thọ giới Sa-di tại Đại giới đàn Vĩnh Gia, do Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Đàn đầu đắc giới, pháp tự Thiện Toàn cũng có từ đó.

Năm 1973, ngài được thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Phước Huệ thuộc Phật học viện Hải Đức Nha Trang do Trưởng lão Hòa thượng Thích Phúc Hộ làm Đường đầu Hòa thượng, được bổn sư ban pháp hiệu Quang Chơn. Cũng trong năm này, ngài tốt nghiệp tú tài và tiếp tục theo học tại Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn.

Chư tôn đức Văn phòng II TƯGH thắp hương cầu nguyện
Chư tôn đức Văn phòng II TƯGH thắp hương cầu nguyện

Theo tiểu sử, sinh thời, Hòa thượng là người tích cực trong các công tác Phật sự, đảm nhiệm nhiều chức vụ trong Giáo hội cũng như của Phật giáo tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng. Bên cạnh đó, ngài còn là vị thầy suốt đời tận tuỵ với sự nghiệp hoằng pháp và giáo dục Phật giáo; là vị giáo thọ sư kỳ cựu đối với nhiều thế hệ Tăng Ni, đặc biệt là bộ môn Duy thức học... Có thể nói, thế hệ Tăng Ni trẻ lãnh đạo các cấp Giáo hội tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hiện tại đều là học trò của ngài, được đào tạo tại Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây.

Do niên cao lạp trưởng và bệnh duyên Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch tại chùa Thanh Hà (541 Trần Cao Vân, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng); trụ thế 74 năm, 51 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày