Đà Nẵng: Thành phố bên sông Hàn lung linh diễu hành xe hoa mừng Phật đản 2011

(GNO-Đà Nẵng): Từ 17 giờ 00 hôm qua 16-5, các tuyến đường TP.Đà Nẵng như tấp nập, đông vui hơn lên bởi từ xa ánh hào quang của Đức Phật đản sanh, đèn sáng rực từ những chiếc xe hoa với nhiều màu sắc, hình ảnh sinh động lần lượt diễu qua các ngả đường thành phố.

Mỗi xe mỗi chùa thi nhau khoe sắc, chiếc thì kể về giây phút đất trời hoan ca mừng hoàng hậu Maya cùng các cung nữ bên vườn Lâm Tỳ Ni, chiếc thì làm hẳn một ngôi cổ tự với nhiều  họa tiết hoa văn sắc sảo.

Có thể nói, chưa bao giờ cảnh náo nhiệt kéo dài ở một thành phố đầu biển, cuối sông thu hút nhiều người đi đường hưởng ứng chiêm ngưỡng những điển tích nhà Phật kỳ thú đến thế qua các tuyến đường Bạch Đằng, nơi có cây cầu quay và phong cảnh đẹp được chọn là phố du lịch, đêm đêm cho mọi người đi bộ hóng mát nay lại càng rộn ràng hơn bởi đoàn xe hoa chầm chậm diễu qua.

19 chiếc xe hoa hợp thành một đoàn hơn 4 giờ diễu qua các con đường Trần Phú, 2/9, cầu Tuyên Sơn, Ngô Quyền mọi người cũng đổ ra đường thưởng ngoạn xe hoa, ở các tuyến Yết Kiêu, Trường Sa , Hoàng Sa, Huyền Trân Công Chúa và Lê Văn Hiến thuộc Ngũ Hành Sơn cũng đông vui không kém.

Giác Ngộ Online xin giới thiệu chùm ảnh xe hoa của các chùa, tự viện, tịnh xá trong và ngoài  thành phố thực hiện và tham gia diễu hành trong đêm qua 16-5:

xehoa-2.gif
xehoa-4.gif
xehoa-6.gif
xehoa-5.gif
xehoa-8.gif
xehoa-9.gif
xehoa-10.gif
xehoa-11.gif
xehoa-13.gif
xehoa-18.gif
xehoa-20.gif
xehoa-23.gif
xehoa-27.gif
xehoa-30.gif

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1256 -Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mười lợi ích an cư

GNO - An cư ba tháng mùa mưa là một truyền thống cao đẹp của cộng đồng Tăng lữ Phật giáo. Theo kinh Điển Tôn thuộc Trường A-hàm , ba tháng mùa mưa là thời gian thích hợp nhất cho sự tu tập, hạ thủ công phu để có được những tiến bộ tâm linh, chứng đắc Thánh quả.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

An cư cũng là hoằng pháp

GNO - Mùa mưa đến, tiếng sấm vang động trên nền trời, mây đen kéo vần vũ che khuất không gian. Mùa mưa cũng là mùa An cư kiết hạ. Tiếng sấm xa báo hiệu chư vị Tỳ-kheo chuẩn bị những ngày miên mật, chuẩn bị thời khắc riêng cho mình. 

Thông tin hàng ngày