Đại lễ Phật đản tại tỉnh Quảng Ngãi

GNO - Sáng Rằm tháng Tư (21-5), BTS PG tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 – DL.2016 tại lễ đài chính - chùa Pháp Hóa - VP Tỉnh hội Phật Giáo tỉnh Quảng Ngãi.

_MG_0323.JPG


Toàn cảnh buổi lễ

HT.Thích Hạnh Lạc, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Ngãi; HT.Thích Trí Thắng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh cùng chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử tại các đạo tràng và huynh trưởng, đoàn sinh các GĐPT trong toàn TP.Quảng Ngãi về tham dự.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh, TP.Quảng Ngãi và phường Trần Phú sở tại cũng tham dự Đại lễ, có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại lễ Phật đản.

Tại buổi lễ, HT.Thích Hạnh Lạc đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gởi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân Đại lễ Phật đản PL.2560.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã phát biểu tại lễ đài, kính chúc chư tôn giáo phẩm, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư, cùng toàn thể Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử trong tỉnh, lời cầu chúc mạnh khỏe, an lạc trong mùa Phật đản PL.2560.

Đồng thời, đánh giá cao và ghi nhận các thành tựu Phật sự thiết thực của GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua - góp phần giáo dục truyền thống, nhất là công tác từ thiện xã hội, giải quyết khó khăn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển văn minh.

Trong chương trình đại lễ có phần phóng sinh chim bồ câu và thả bong bóng cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình an lạc.

_MG_0334.JPG
Nghi thức dâng hoa cúng dường ngày Đại lễ

_MG_0360.JPG
Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình

_MG_0364.JPG
Hòa thượng Trưởng BTS hoan hỷ trong nghi thức cầu hòa bình

* Trước thềm Đại lễ, tại lễ đài chính, ngày 13-4-Bính Thân, GĐPT cũng đã tổ chức đêm văn nghệ cúng dường Phật đản do GĐPT TP.Quảng Ngãi thực hiện. Ngày 14-4-Bính Thân có thuyết pháp và chiếu phim Lịch sử Đức Phật Thích Ca. GĐPT tại các huyện và đơn vị trong tỉnh, đã tổ chức nhiều đêm văn nghệ cúng dường Phật đản 2016.

Giác Hoa - Võ Tấn Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày