Đắk Lắk: Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh gặp đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh dự Đại hội IX GHPGVN

Hòa thượng Thích Châu Quang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng các cơ quan
Hòa thượng Thích Châu Quang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng các cơ quan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-11, ông Y Giang Gry Niê Knong, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan tỉnh đã gặp mặt thân mật chư tôn đức đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu Phật giáo Đắk Lắk dự Đại hội Phật giáo toàn quốc có 13 vị, do Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn.

Ông Y Giang Gry Niê Knong trao quà đến Hòa thượng Thích Châu Quang thay mặt đoàn tiếp nhận

Ông Y Giang Gry Niê Knong trao quà đến Hòa thượng Thích Châu Quang thay mặt đoàn tiếp nhận

Tại buổi gặp, ông Y Giang Gry Niê Knong chào mừng chư tôn đức đoàn đại biểu, đánh giá cao sự đồng hành của Phật giáo tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Ông Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chúc đoàn Đại biểu Phật giáo tỉnh sức khoẻ, bình an trong quá trình tham dự Đại hội cùng gửi lời cầu chúc Đại hội thành công viên mãn.

Hòa thượng Thích Châu Quang thay mặt đoàn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, cũng như đại diện các ban, ngành hiện diện. Hoà thượng Trưởng ban cũng thông báo đến quý lãnh đạo cơ quan về sự thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lak được tổ chức vào ngày 27-9-2022 cũng như các Phật sự quan trọng khác của Giáo hội tỉnh nhà.

Được biết, Ban Tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ đón các đoàn đại biểu từ các tỉnh thành đến tham dự Đại hội vào sáng 26-11.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày