Đắk Lắk: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Giác Phương đến nơi trà-tỳ

Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Giác Phương đến nơi trà-tỳ
Phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Giác Phương đến nơi trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 2-11 (9-10-Nhâm Dần), tại tịnh xá Ngọc Quang (TP.Buôn Ma Thuột), Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Giác Phương, trụ trì tịnh xá Ngọc Quang đến nơi trà-tỳ.
Lễ truy niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính

Lễ truy niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính

Chứng minh và tham dự lễ truy niệm có chư tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ: Hòa thượng Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Tri sự trưởng Giáo đoàn V; Hòa thượng Giác Hùng, Đệ nhất Chứng minh Giáo đoàn III kiêm Tri sự trưởng Giáo đoàn III; Hòa thượng Giác Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; cùng chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh thành lân cận; Tăng Ni, Phật tử các tự viện, miền tịnh xá và đại diện các cơ quan hữu quan tỉnh, TP.Buôn Ma Thuột đã đến tiễn biệt Hòa thượng tân viên tịch.

Niêm hương tưởng niệm

Niêm hương tưởng niệm

Tại lễ truy niệm, Hòa thượng Thích Giác Trí đã đại diện chư tôn đức Ban Tổ chức lễ tang cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Giác Phương.

Đại diện Ban lãnh đạo Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ đọc điếu văn tưởng niệm ghi nhận, tri ân công đức to lớn của cố Hòa thượng cho sự phát triển của Hệ phái Khất sĩ Giáo đoàn III; ngưỡng nguyện Giác linh cố Hoà thượng cao đăng Phật quốc, sớm trở lại Ta-bà để làm bậc mô phạm cho hàng Tăng Ni, Phật tử nương theo tu học.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Hoà thượng Thích Giác Pháp đã đại diện chư tôn đức Ban Chứng minh Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tán thán đến Giác linh cố Hoà thượng Thích Giác Phương tân viên tịch.

Hòa thượng Thích Minh Lộc, Giáo phẩm Hệ phái đã tuyên đọc bài thơ Tưởng niệm của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ.

Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh viếng tang tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Phương ngày 31-10

Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh viếng tang tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Phương ngày 31-10

Lễ truy niệm khép lại sau khi Hòa Thượng Thích Giác Tiến, phó trụ trì tịnh xá Ngọc Quang thay mặt môn đồ hiếu quyến, thế quyến dâng lời cảm tạ, tri ân chư tôn giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, các cấp lãnh đạo chính quyền và Phật tử xa gần.

Chư tôn thiền đức Ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ và chư tôn đức đại diện các Giáo đoàn đối trước hương án thành kính dâng nén tâm hương tiễn biệt và cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Giác Phương cao đăng thượng phẩm.

Hòa Thượng Thích Giác Tiến, phó trụ trì tịnh xá Ngọc Quang

Hòa Thượng Thích Giác Tiến, phó trụ trì tịnh xá Ngọc Quang

Sau đó, Hòa thượng Giác Pháp và Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức di quan, môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, y bát, di ảnh cố Hòa thượng Thích Giác Phương rời Giác linh đường tịnh xá Ngọc Quang đến Đài hỏa táng Vĩnh Lương (TP.Nha Trang) trà-tỳ trong tiếng niệm Phật của đông đảo Tăng Ni, Phật tử.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày