Đắk Lắk: Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư bàn giao nhà Đại đoàn kết tại H.Cư M’gar

Đắk Lắk: Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư bàn giao nhà Đại đoàn kết tại H.Cư M’gar
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-12, Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư) kết hợp Phân ban Phật tử dân tộc H.Cư M’gar, chùa Hoa Nghiêm, Hội Chữ thập đỏ, Công an H.Cư M’gar và các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương xã Cư Suê tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn.
Bàn giao đến gia đình bà Nguyễn Thị Phước (thôn 4, xã Cư Suê)

Bàn giao đến gia đình bà Nguyễn Thị Phước (thôn 4, xã Cư Suê)

Hai căn nhà được bàn giao đến gia đình bà Nguyễn Thị Phước (thôn 4, xã Cư Suê) và cho gia đình bà Chiếng A Cầu Múi (tại thôn 5, xã Cư Suê).

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư; Đại đức Thích Minh Đăng, Ủy viên Thường trực Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.CưM’gar, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng chư tôn đức tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo huyện, địa phương đã bàn giao 2 căn nhà đến hai gia đình tại xã Cư Suê.

Ngày vui có nhà mới của gia đình bà Chiếng A Cầu Múi (tại thôn 5, xã Cư Suê)

Ngày vui có nhà mới của gia đình bà Chiếng A Cầu Múi (tại thôn 5, xã Cư Suê)

Được biết, sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng, với sự chung tay của các đơn vị, cá nhân và người dân địa phương, ngôi nhà được hoàn thiện kịp bàn giao cho gia đình người đồng bào Dao đón Tết Nguyên đán với diện tích là 70 m2, tổng kinh phí 150 triệu/ 1 căn.

Đây là công trình chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập H.Cư M’Gar (23-1-1984 - 23-1-2024) và chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày