Đắk Lắk: Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư trao 200 phần quà đến đồng bào Ê-đê tại địa phương

Đoàn trao quà đến những gia đình người đồng bào Ê-đê khó khăn
Đoàn trao quà đến những gia đình người đồng bào Ê-đê khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 9-5, nhân chuyến làm việc của đoàn Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư tại tỉnh Đắc Lắk, đoàn đã thăm hỏi và trao quà đến đồng bào dân tộc tại địa phương.
Phân ban đã tới thăm và trao 100 phần quà tới bà con dân tộc Ê-đê chùa Hoa Nghiêm

Phân ban đã tới thăm và trao 100 phần quà tới bà con dân tộc Ê-đê chùa Hoa Nghiêm

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư cùng các thành viên trong Phân ban đã tới thăm và trao 100 phần quà tới bà con dân tộc Ê-đê chùa Hoa Nghiêm do Đại đức Thích Minh Đăng làm trụ trì.

Đoàn cũng trao 200 phần quà tới đồng bào dân tộc Ê-đê tại điểm sinh hoạt tôn giáo Long Tượng, H.Krong Buk, tỉnh Đắk Lắk, mỗi phần quà trị giá 350 nghìn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".
Ảnh minh họa

Nhẫn

GNO - Trong Phật giáo, bước đầu của nhẫn nhục là dẹp bỏ sân hận, giận dữ trong lòng. Gặp người mắng nhiếc, ác hại, tuy ta đủ sức đáp trả, thân vẫn không đối phó bằng bạo lực, miệng vẫn không thốt ra lời hung ác, nhưng cốt nhất là ý không để bùng lên sân giận.

Thông tin hàng ngày