Đắk Nông: Lễ động thổ xây dựng chánh điện chùa Phước Quang

Lễ động thổ xây dựng chánh điện chùa Phước Quang
Lễ động thổ xây dựng chánh điện chùa Phước Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Phước Quang (xã Nam Bình, huyện Đắk Song), ngày 21-10, đã diễn ra lễ động thổ xây dựng chánh điện chùa Phước Quang.
Nghi thức niêm hương đảnh lễ Tam bảo

Nghi thức niêm hương đảnh lễ Tam bảo

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, chư tôn chứng minh Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, huyện huyện Đắk Song.

Khóa lễ sái tịnh

Khóa lễ sái tịnh

Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức dâng hương đảnh lễ Tam bảo và niệm Phật cầu gia hộ. Sư cô Thích nữ Nhuận Hiền, trụ trì chùa Phước Quang đã đối trước chư tôn đức dâng lên lời tâm nguyện trong việc xây dựng chánh điện chùa Phước Quang và cung đón chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền cùng đông đảo Phật tử xa gần đã trở về tham dự.

Đại diện chính quyền, ông Đoàn Văn Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Bình đã có lời chúc mừng đến Sư cô Thích nữ Nhuận Hiền sau một thời gian dài hoạt động Phật sự tại địa phương, hôm nay đủ duyên để xây dựng ngôi Tam bảo; mong công trình sớm hoàn thành.

Nghi thức đặt đá

Nghi thức đặt đá

Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Hiền đã có lời tán thán công đức sư cô trụ trì cùng Phật tử địa phương đã phát tâm trùng tu ngôi Tam bảo chùa Phước Quang.

Thượng tọa cũng kêu gọi thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài, vật liệu để công trình xây ngôi chùa Phước Quang sớm ngày được thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày