Dâng y kathina cúng dường chư Tăng sau mùa An cư kiết hạ tại chùa Phật Bảo

Phật tử nhiễu y kathina cúng dường chư Tăng sau khóa An cư kiết hạ mùa mưa theo truyền thống
Phật tử nhiễu y kathina cúng dường chư Tăng sau khóa An cư kiết hạ mùa mưa theo truyền thống
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-11, tại chùa Phật Bảo (Q.Tân Bình, TP.HCM) diễn ra lễ dâng y kathina Phật lịch 2567 theo truyền thống Phật giáo Nam tông Kinh, sau mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Phật tử dâng phẩm vật cúng dường chư Tăng
Phật tử dâng phẩm vật cúng dường chư Tăng

Hiện diện chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chứng minh Ban Tri sự Phật giáo TP.Thủ Đức, viện chủ chùa Xá Lợi Phật Đài; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Chứng minh Ban Tri sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, viện chủ chùa Thiền Quang I; Thượng tọa Thích Quang Minh, trụ trì chùa Phật Bảo, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức Tăng, tu nữ các tự viện Phật giáo Nam tông Kinh.

Tại buổi lễ, toàn thể đạo tràng mở đầu với khóa lễ bái Tam bảo, phát nguyện thọ trì tam quy và ngũ giới; pháp thoại do Thượng tọa Minh Đức chia sẻ tại đạo tràng với chủ đề: “Ý nghĩa 5 quả báo cúng dường y kathina đúng chánh pháp”.

Chư tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y
Chư tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y

Phật tử đã thực hiện nghi thức nhiễu y, đồng tụng bài kệ “Dâng y ca-sa” cúng dường chư tôn đức; các vị tu nữ, Phật tử thực hiện nghi thức tác bạch cúng dường, dâng y lên chư tôn đức Tăng sau ba tháng an cư mùa mưa theo truyền thống Nam tông Kinh. Chư tôn đức Tăng cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày