Đi “Trại Thiền” ở Madagui hông bạn ơi!

Chỉ với 150K, bạn có dám “tự tin” làm một chuyến khám phá wành tráng tại khu du dịch nổi tiếng Madagui (Lâm Đồng) không nhỉ? Đã vậy còn được tham gia các trò vui chơi cực đỉnh, học cách ngồi thiền, tham gia đốt lửa trại, văn nghệ, được phát áo và mũ đồng phục kool quá xá, ăn uống miễn phí và rất rất nhiều những hoạt động cực thú vị khác nữa?

Chắc là... không đời nào bọn mình dám “mơ tưởng” đến một chuyến đi “to” nhưng lại có mức giá “bèo” đến vậy, đúng không? Thế nhưng hội “Trại Thiền” (tên chính thức là Hội trại “Tuổi trẻ - Phật giáo” do báo Giác Ngộ tổ chức) ở Madagui sắp tới sẽ cho phe ta cơ hội hiếm có đó đấy! ^^

Một lần tớ đi “Trại Thiền”...

VUI QUÁ XÁ LUÔN NHA!

Mới đầu tớ cứ tưởng đi “trại thiền” sẽ buồn... rụng rời luôn (^^), nhưng lần trước khi quyết định “thử” tham gia hội trại với chủ đề Niềm tin cuộc sống này, tớ đã phải thay đổi suy nghĩ của mình... cái rụp! Bởi đây “đúng chất” là hội trại của teen, của sinh viên và của những người trẻ, mà đã “trẻ” thì không thể có đất “cắm dùi” cho sự buồn chán và đơn điệu được hen.

HT (2).jpg

Các thành viên trước "ngôi nhà" chúng tớ của Hội trại năm rồi

HT (4).jpg

Ai cũng teen dẽ sợ

Lần trước “đất trại” của bọn tớ là Khu du lịch thác Giang Điền ở Đồng Nai, phải nói là “đã” quá trời đất luôn. Mới tinh mơ mờ sáng, rất đông các bạn trẻ như tớ đã hớn hở tập trung tại sân chùa Vĩnh Nghiêm, chuẩn bị làm lễ xuất quân tiến về “đại bản doanh” Giang Điền. Cực đông và cực háo hức, đó là hai từ diễn tả đúng nhất không khí của ngày hôm đó. Ngay cả những bạn mới lần đầu đi “Trại Thiền” như tớ cũng nhanh chóng hết “ngơ ngác” và hòa mình ngay vào không khí chung của hội trại.

Thế rồi... đoàn xe mấy chục chiếc bon bon chạy. Tiếng hát vang rền theo chân bọn tớ từ Sài Gòn về đến tận thác Giang Điền. Và ngay sau khi làm lễ khai mạc trại xong, bọn tớ được đưa về đất trại và bắt đầu dựng “ngôi nhà chung” của mình. Tiểu trại nào cũng muốn “ngôi nhà” của mình “lung linh” nhất nên ai nấy đều ra sức “sáng tạo” để không “đụng hàng” với ai. Bất cứ thứ gì có thể tận dụng được bọn tớ đều không bỏ qua, vì ban tổ chức sẽ căn cứ vào sự khéo léo và sáng tạo đó mà “chấm điểm” đấy! Xong xuôi, bọn tớ được “măm măm” cơm chay và ngủ trưa khò khò. Từ đầu giờ chiều trở đi, không khí trại bắt đầu náo nhiệt hết sức, cứ như... Olympic Bắc Kinh vậy (^^). Bởi đây là thời khắc “bùng nổ” nhất của gần 2.000 bạn trẻ với rất nhiều trò chơi lớn nhỏ khác nhau (có trao phần thưởng hẳn hoi đó nha!). Điểm nhấn của loạt hoạt động này là bọn tớ được tham gia Trò chơi lớn, vừa lạ lẫm, vừa bất ngờ, thú vị. Lần đầu tiên tớ được làm quen với các dấu đi đường ngộ nghĩnh, các mật mã, mật khẩu, các “cửa ải” cần phải tinh ý mới mong vượt qua được, rồi các kiểu hiệu lệnh cờ và còi theo bảng Morse tít tít te te nữa.

HT (3).jpg
HT (1).jpg
HT (5).jpg

Năm rồi có nhiều trò chơi hấp dẫn lắm đó bạn

Đêm lửa trại thì phải nói là... trên cả tuyệt vời. Các anh chị dẫn chương trình và quản trò sao mà vui và có tài “thọc lét” người khác giỏi đến thế không biết! Từng bài hát, từng trò chơi game show nhỏ đến các tiết mục văn nghệ và hội thi thời trang cây nhà lá vườn đã khiến không khí lửa trại như vỡ òa. Sự xuất hiện của nhạc sĩ kiêm ca sĩ Sĩ Luân với những bài hát trẻ trung, sôi động, cùng với màn giao lưu gần gủi với các teen cũng để lại rất nhiều ấn tượng khó phai trong tớ!

“THIỀN” CŨNG “HẤP DẪN” LẮM ĐÓ !

Đi “Trại Thiền”, nên hẳn nhiên bọn tớ còn được học cách ngồi thiền nữa đó. Thiền có rất nhiều loại khác nhau: Thiền đi bộ nè (gọi là thiền hành), thiền ngồi nè (gọi là thiền tọa), và... thiền ngủ nữa đó nha (gọi là thiền buông thư). Bọn tớ được học cách quan sát hơi thở của chính mình, và được hướng dẫn để có thể sống-thật-gần-thật-sát với từng khoảnh khắc hiện tại mà mình đang trải qua, vừa gần gủi vừa mầu nhiệm.

HT.jpg

Xem tụi tớ "quậy" tưng luôn nè

Tớ nghe các vị thầy trong Tăng thân Làng Mai của sư ông Thích Nhất Hạnh nói thế này: Thiền là... hồn nhiên, trong sáng, thơ ngây, lanh lẹ, không màu mè, không “làm bộ làm tịch”; Thiền là “ở ngay đây và bây giờ”. Mới đầu tớ còn “ngơ ngác” lắm (hihi...), nhưng sau khi được hướng dẫn những bước cơ bản và tự thực tập thiền bên dòng suối hay thác nước (hihi... lãng mạn ghê hen, nghe tiếng nước chảy cũng là một cách thiền đó nha!), tớ thấy những lời hướng dẫn trên thật đúng. Thiền có thể giúp bọn mình sống trọn vẹn với những gì mình đang có, đang “chạm tay” vào. Ăn biết mình... đang ăn. Thở biết mình... đang thở. Giận biết mình... đang giận. Vui biết mình... đang vui. Biết mình đang-như-thế-nào là một trải nghiệm cực thú vị đó nha các bạn, vì sẽ giúp bọn mình sống khỏe và sống có ích hơn rất nhiều.

Thiền có nhiều bài thơ (cũng là bí kíp “dạy” chúng ta thiền đó!) rất hay:

Thở vào, bước này thảnh thơi
Thở ra, bước này mỉm cười
Thở vào, thảnh thơi
Thở ra, mỉm cười.
Từng bước chân thảnh thơi,
Mặt trời như trái tim đỏ.
Từng đoá hoa mỉm cười
Và nụ hồng tươi thắm trên môi...”;
 
Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát
Là núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang...
Cũng có những bài ngộ nghĩnh cực luôn:
Thở vào, bụng phồng lên
Thở ra, bụng xẹp xuống.
Phồng lên,
xẹp xuống.
Phồng lên,
xẹp xuống...”
 
Thở vào, có mặt,
Thở ra, vui quá!
Có mặt, vui quá!
Có mặt, vui quá!
 
Thở vào, còn sống
Thở ra, hạnh phúc.
Còn sống, hạnh phúc.
Còn sống, hạnh phúc.”
...

Hihi... té ra “thở” mà cũng có nhiều “trò” đến thế hen! Chưa khi nào tớ thấy mình thở khỏe và ngon như lần đi “trại thiền” năm ngoái. Bọn tớ còn được dạy cách... cảm ơn không khí nữa, bởi nếu không có không khí làm sao chúng mình có thể sống được đúng không? Nhớ lại những lúc ở nơi đông người hay nơi bị ô nhiễm, hẳn chúng mình sẽ cảm thấy ngột ngạt đến bơ phờ mất thôi! Nên được hít thở không khí trong lành như ở thác Giang Điền, tớ thấy sao mà sướng và “đã” quá! ^^

Trại thiền” năm nay - Madagui rừng gọi

Khu du lịch rừng Madagui (tọa lạc tại trị trấn Madaguoil, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), là một phần của  rừng quốc gia Nam Cát Tiên, cách TP. HCM chừng 150km. Với diện tích khoảng 1.200 ha nằm trong vùng khí hậu mát mẻ trong lành, ở độ cao tăng dần từ 150 - 500m so với mực nước biển, Madagui được bao bọc bởi một hệ thống sông suối và hang động liên hoàn, có sẵn đầy đủ các nguồn tài nguyên du lịch phong phú như đồi núi, sông ngòi, hang động, suối, các loại động thực vật phong phú, nền văn hóa đặc trưng của người dân tộc thiểu số địa phương, cầu treo... Với những ưu thế đó, Madagui thực sự có một sức hấp dẫn rất riêng và đặc biệt.

HT (12).jpg
HT (10).jpg

Madagui - Rừng xanh vẫy gọi

Theo ngôn ngữ của người Mạ (một dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng này), Madagui phải được đọc chính xác là “Mạ - Đạ - Gui”. “Mạ” có nghĩa là người Mạ, “Đạ” có nghĩa là dòng sông, còn “Gui” là tên riêng của dòng sông. Như vậy, “Madagui” có nghĩa là dòng sông Gui của người Mạ. Đến khu du lịch này, các bạn sẽ được vui chơi ở Công viên Thần núi, khám phá phong cảnh bằng xe Jeep, xe đạp hoặc ngựa, được tung tăng qua cầu treo, tắm hồ bơi ba tầng tuyệt đẹp, thăm mê cung, hồ câu cá, thác nước, hang Dơi, hang Thầy, hang Cô, hang Tử Thần, suối Voi, cổng Trời, chèo bè qua suối… Chỉ mới nghe qua thôi bọn mình đã thấy tò mò muốn khám phá rồi đúng không?

HT (13).jpg
HT (11).jpg
HT (6).jpg
HT (7).jpg
HT (8).jpg
HT (9).jpg

Hãy cùng chúng tớ khám phá Madagui nhân Hội trại năm nay nhé

Chính nhờ có quá xá cảnh đẹp và ưu điểm đó mà Madagui đã trở thành điểm đến của Hội trại “Tuổi trẻ - Phật giáo” lần này đó các bạn. Hội trại sẽ chính thức diễn ra vào hai ngày 25, 26.7.2009, với chủ đề “Mãi mãi một niềm vui” (bảo đảm là sẽ... vui lắm đây! ^^). Chỉ với 150K tiền lệ phí (chưa đủ chi phí đi lại và tiền vé vào cổng nữa đó!), bạn sẽ được thỏa sức vui chơi, tham gia đốt lửa trại, văn nghệ, khám phá núi rừng, học thiền, nghe pháp thoại, giao lưu với nghệ sĩ hài Minh Béo... “Đã” quá còn gì nữa hen! ^^

Bạn muốn đăng ký tham gia hội trại?
Nếu muốn tham gia “Trại Thiền” năm nay, phe ta có thể đăng ký bằng ba cách sau:
1. Trực tiếp đến đăng ký tại tòa soạn báo Giác Ngộ ở địa chỉ 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. HCM (ngay ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Lê Quý Đôn đó!).
2. Đăng ký qua email: hoitraittpg@yahoo.com (vào báo Giác Ngộ điện tử www.giacngo.vn để tải phiếu đăng ký)
3. Đăng ký qua số điện thoại 0908798849.

  Nhanh chân nha! Thời hạn đăng ký tham gia trại sẽ kết thúc vào ngày 17.7.2009 đó các bạn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày