Đoàn đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ thăm chùa Thiên Quang

Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng chư Ni chùa Thiên Quang
Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng chư Ni chùa Thiên Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-9, đoàn đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm chùa Thiên Quang (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ gồm có: ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn; ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam; ông Đào Huy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ban Tôn Giáo Chính phủ trao quà khích lệ tinh thần phụng sự của chùa Thiên Quang

Ban Tôn Giáo Chính phủ trao quà khích lệ tinh thần phụng sự của chùa Thiên Quang

Tại đây, ông Nguyễn Tiến Trọng đã thay mặt đoàn chúc mừng Ni sư Hương Nhũ cùng chư Ni tuy trải qua một giai đoạn bị nhiễm bệnh do đi từ thiện các vùng tâm dịch nhưng sau đó đã được bình phục.

Ông ghi nhận thời gian qua, chùa Thiên Quang đã tích cực trong công tác từ thiện xã hội như: ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế đến các bệnh viện tuyến đầu, tặng nhu yếu phẩm đến hàng ngàn người dân trong các khu phong tỏa, cách ly vì dịch bệnh tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ hướng dẫn đoàn tham quan cảnh chùa
Ni sư Thích nữ Hương Nhũ hướng dẫn đoàn tham quan cảnh chùa

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang đã có lời tri ân đoàn và cho biết chùa luôn nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị của nhà nước trong công tác phòng chống dịch đồng thời quỹ từ thiện chùa Thiên Quang sẽ tiếp tục phát huy tinh thần phụng sự trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của đất nước do đại dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày