Đón đọc Báo Giác Ngộ số 1130, phát hành ngày 3-12-2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi những nội dung đặc biệt trong Báo Giác Ngộ số 1130, phát hành ngày 3-12-2021.

- Mục Thời sự: Có đăng bài tường thuật về "Phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN".

Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1130 - Ảnh: Bảo Toàn, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1130 - Ảnh: Bảo Toàn, Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- Mục Điểm nhìn: "Về đề án thống nhất khóa tụng và pháp phục: Thống nhất trên tinh thần tôn trọng sự đa dạng", ghi lại cuộc trao đổi với Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương về cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện đề án thống nhất khóa tụng và pháp phục Phật giáo Việt Nam (Nguyễn Cường thực hiện).

- Mục Phật học, đăng phần tiếp theo bài giảng "Bồ-tát từ quả hướng nhân: Dược Vương Bồ-tát" do Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại chùa Huê Nghiêm; "Ánh sáng nội tâm" (Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ).

- Chuyên mục Từ những trang kinh có bài: "Chánh niệm, tỉnh giác là nền tảng của giải thoát" tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn chia sẻ với bạn đọc về vấn đề: "Sửa tâm có đổi được tướng?", "Lo sợ về những ý nghĩ bất kính"...

- Mục Văn hóa, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết "Bước thời gian" của Ni sư Như Đức.

- Chuyên mục Bạn trẻ kỳ này có bài: "Bạn trẻ và những ổ bánh mì 0 đồng" (Nhã An).

- Mục Quốc tế có bài: "Campuchia: Thư viện lá bối wat Phum Thmei và hành trình phục hồi các bản kinh Phật cổ xưa" (Phổ Tịnh lược dịch).

- Ngoài ra, các trang mục thường kỳ khác với các nội dung đáng quan tâm: "Chứng tê tay về đêm" (Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên); Truyện ngắn "Người gác cổng làng" (Vũ Thị Huyền Trang).

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày