Đón đọc Báo Giác Ngộ số 1327 để ngẫm chữ Nhẫn trong Phật giáo và ý nghĩa trong đời sống của mỗi người

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những nội dung đáng quan tâm trên Báo Giác Ngộ số 1327, ra ngày 7-11-2025.
Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

- Trong Phật giáo, bước đầu của nhẫn nhục là dẹp bỏ sân hận, giận dữ trong lòng. Gặp người mắng nhiếc, ác hại, tuy ta đủ sức đáp trả, thân vẫn không đối phó bằng bạo lực, miệng vẫn không thốt ra lời hung ác, nhưng cốt nhất là ý không để bùng lên sân giận. Tại sao? Vì nhiều lẽ, nhưng cụ thể nhất là trong các phiền não, giận là nặng nhất. Trong bài viết về Nhẫn, đăng trên mục Điểm nhìn của Báo Giác Ngộ tuần này, Giáo sư Cao Huy Thuần sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về chữ “nhẫn” trong Phật giáo để phân biệt với chữ “nhẫn nhục” mà xã hội thường dùng qua cách giảng của Nho gia ngày trước.

- Mục Phật học: Có đăng bài Phật giáo với Giáo dục Pháp sư Thánh Nghiêm do Thiền sinh Trường thiền Trúc Lâm dịch đề cập đến vấn đề giáo dục toàn diện, quan tâm chu đáo về mọi mặt. Đây không chỉ là phương pháp cụ thể trong nền giáo dục của Pháp Cổ Sơn, mà cũng có thể gọi là nền giáo dục của Phật giáo.

- "Chùa mình đã cho tôi tình bạn thân thiết, đã giúp tôi tiếp xúc được với cội nguồn huyết thống, đã xây dựng cho tôi đời sống tâm linh. Hình hài tôi có được nhờ cha mẹ sinh thành. Nhân cách tôi có được nhờ chùa mình rèn luyện…". Tác giả Đỗ Xuân Lượng đã có những chia sẻ như thế với bạn đọc Báo Giác Ngộ về ngôi chùa nơi làng Bích Khê của mình, qua bài viết Chùa mình, đăng trên mục Văn hóa.

Cũng trên mục Văn hóa, còn có đăng bài viết “Ngọn lửa ấm” trong mùa lũ lụt, tác giả Nguyên Hiếu.

- Mục Bạn trẻ: Giữa thế giới hào nhoáng của showbiz - nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh và cám dỗ không thiếu, người ta vẫn nhắc về Á hậu Trương Thị May không chỉ vì nhan sắc lạ, mà vì đằng sau cô là bóng hình của một người mẹ đặc biệt: bà Trương Mỹ Tiền - người phụ nữ Khmer mạnh mẽ, kiên cường và đầy lòng từ. Mời bạn đọc cùng gặp gỡ qua bài viết Người mẹ gieo hạt lành cho Á hậu Trương Thị May (Chúc Thiệu).

- “Pháp cũng như nước - không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ. Đó là nội dụng trong bài Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat (Phổ Tịnh tổng hợp), đăng trên mục Quốc tế - Báo Giác Ngộ tuần này.

- Mục Sáng tác: Thắp lên ánh sáng cho chính mình (Trần Huỳnh Tuyết Như); Thơ của Song Nguyên, Nguyễn Ngọc Hưng...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY; liên hệ mua, đặt bộ lịch Bính Ngọ - 2026 do Báo Giác Ngộ phát hành TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại đức Thích Hải Nguyện, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử tỉnh Đắk Lắk trao quyết định thành lập Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên đến Đại đức Thích Giác Thăng

Đắk Lắk: Ra mắt Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên (xã Krông Pắc)

GNO - Tại tịnh xá Ngọc Nhiên (xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk), sáng 11-10, đơn vị Gia đình Phật tử Ngọc Nhiên đã tổ chức lễ ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác hướng dẫn thanh thiếu nhi Phật tử tu học, rèn luyện đạo đức và phụng sự Đạo pháp - Dân tộc.
Quy y là thời khắc thiêng liêng

Quy y là thời khắc thiêng liêng

GNO - Hiện nay, nghi thức quy y - truyền giới đã có đầy đủ trong sách Giới đàn Tăng , cần phải tuần tự làm đúng theo hướng dẫn của sách này. Quan trọng là phải giảng giải cho Phật tử hiểu rõ ràng, đúng đắn về pháp quy y và những tác dụng, lợi ích cũng như cách thức thọ giới...

Thông tin hàng ngày