Đón đọc giai phẩm Giác Ngộ Vu lan - mùa hiếu hạnh: Tột cùng của thương yêu là vô ngã

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó chính là thông điệp mà Ban Biên tập Báo Giác Ngộ muốn gửi đến quý độc giả trong giai phẩm Vu lan - mùa hiếu hạnh Phật lịch 2570 đang về.
Bìa giai phẩm Giác Ngộ Vu lan - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa giai phẩm Giác Ngộ Vu lan - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Trong số này, bạn đọc sẽ được nhắc nhớ về công ơn của cha mẹ, lòng hiếu hạnh của mỗi người con qua Pháp ngữ của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Bạn đọc cũng sẽ được tìm hiểu về những lời dạy của Đức Phật lưu trong Kinh tạng Pāli và tìm xem Ngài đã nói về hiếu hạnh và thể hiện hiếu hạnh như thế nào trong vai trò một bậc Giác ngộ, qua bài Đức Phật tưởng nhớ ân đức cha mẹ (Tỷ-kheo Thích Minh Châu).

Hiếu đạo của người Phật tử là những chỉ dạy của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ dành cho các Phật tử về gốc của hiếu đạo để mỗi người cố gắng thực hành theo cho thật xứng đáng người con hiếu thảo, là người Phật tử chân chính trong đạo.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, hòa bình và thống nhất cho Tổ quốc, gợi lên một ý nghĩa sâu sắc của tình yêu mà ở đó không có “cái tôi” và “cái của tôi” - như tinh thần Vô ngã mà Đức Phật đã nhấn mạnh trong kinh điển. Ngày trở về trong nghĩa tình của các anh hùng liệt sĩ (Lương Hoàng - Ảnh: Văn Phúc) là bài viết ghi lại những câu chuyện đầy xúc động xung quanh ngày trở về của những người đã hy sinh thân mạng để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Cũng trong số này, còn nhiều bài viết giá trị của các tác giả là chư vị giáo phẩm, cây bút được yêu mến, như: Lời kinh hóa giải những oan khiên (Lưu Đình Long); Thầy Lê Mạnh Thát nói về Đại tạng kinh Việt Nam (Hoàng Độ - Trọng Lễ thực hiện); Đối diện để chữa lành - Một góc nhìn khác về những khó khăn khi thực hành chánh niệm (Ronald S. Green - Tâm Tuệ dịch); Một nhà hạnh ngộ (Hạnh Chiếu); Chiều tóc trắng (TN.Như Đức); Trái tim một người mẹ (Trần Quê Hương); Chùa Cổ Lễ - nơi áo cà-sa hóa chiến bào (Nguyên Hiếu); Ni trưởng Thích Đàm Nhung: Nương ánh hương sào, một đời giữ đạo (Quảng Đạo lược ghi); Thơ của Lê Đàn, Mộc Yên Tử, Tịnh Bình, Song Nguyên; Chiếc nhẫn cưới của mẹ! (Tô Thị Bích Châu); Bệnh viện - nơi mỗi góc khuất đều ẩn chứa câu chuyện tình mẹ vô bờ (Hạnh Ý - Như Danh); Nhong nhong nhong… ba là con ngựa (Nguyên Tài)...

Giai phẩm Giác Ngộ Vu lan Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, in trên giấy couche, trình bày trang nhã, là món quà để trao tặng mang ý nghĩa tinh thần cao quý trong mùa Vu lan - Báo hiếu ở các cơ sở tự viện và gia đình Phật tử…

Báo phát hành vào ngày 14-8-2026 (2-7 ÂL). Liên hệ Phòng phát hành - trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM; Điện thoại: (028) 39300675 - 0357902220 (Zalo SC.Thuần Đức) Bạn đọc cũng có thể đăng ký online TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Không nên thờ Phật ở chung cư, hãy lạy Phật... trên trời?

GNO - Nếu mình ở tầng trên cùng thì hãy thờ, còn không thì đừng thờ Phật nhé, cứ đi chùa lễ Phật thôi. Còn nếu muốn lạy Phật ở nhà thì cứ quỳ xuống nhìn ra cửa sổ, nhìn lên trời, tưởng tượng Phật ở trên cao mà lạy, lạy trên bầu trời.

Thông tin hàng ngày