Đóng góp trên 2 tỷ đồng từ "Mùa xuân cho em"

GNO - Tối qua, 3-12, tại nhà hát Trưng Vương (TP.Đà Nẵng), Hội Nạn nhân da cam - Dioxin TP phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Đảng ủy các khối cơ quan TP, Hội Cựu chiến binh TP và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DRT) thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp “Mùa xuân cho em”.

Chương trình nhằm kết nối sẻ chia - đóng góp ủng hộ các nạn nhân đang bị dị tật nặng nề do di chứng chất độc da cam - dioxin đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các trung tâm nhân đạo thuộc TP.Đà Nẵng.

thanhnam1.jpg

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng tặng quà tới các em nạn nhân chất độc dioxin

thanhnam2.jpg

Các cơ quan, doanh nghiệp... chung tay vì nạn nhân chất độc màu da cam

Trong một phóng sự truyền hình được trình chiếu tại nhà hát đã ghi nhận những đóng góp quý báu của chư tôn đức Tăng Ni và các chùa trong toàn TP trong nhiều năm qua. Trong đó, nổi bật là khóa sinh hoạt hè của các em nạn nhân da cam tại chùa Phổ Quang (quận Sơn Trà) vừa tổ chức trong tháng 7 năm nay.

Ngoài phần ủng hộ vật chất của Phật tử trong và ngoài TP, khóa sinh hoạt đã tạo hiệu ứng tích cực về tinh thần cho các em - đến với Phật pháp như một nhu cầu tâm linh thiết thực, giải tỏa nỗi đau đớn mà các em đang gánh chịu.

Lãnh đạo TP đã trao quà đến các em 200 triệu đồng, các doanh nghiệp, trường học, đơn vị quân đội đóng góp trực tiếp tại nhà hát hơn 1,9 tỷ đồng. Khán giả xem truyền hình đóng góp thông qua đường dây nóng hơn 300 triệu đồng.

Được biết, hơn 8 năm qua kể từ ngày Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân da cam TP được thành lập, từ chỗ chỉ có 2 phòng với diện tích 70m2, chăm sóc 20 em, đến nay đã thành lập 3 cơ sở với tổng diện tích hơn 12.000 m2 tại các quận Liên Chiểu, Hòa Vang và Hải Châu, nhận nuôi dưỡng, chăm sóc cho hơn 250 em, trong đó phần lớn các em bị dị tật, di chứng rất nặng nề.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày