Đồng Nai: Ban Tôn giáo tỉnh thăm trường hạ thiền viện Phước Sơn

 Ông Nguyễn Đình Kiên thăm, chúc mừng trường hạ thiền viện Phước Sơn
Ông Nguyễn Đình Kiên thăm, chúc mừng trường hạ thiền viện Phước Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-10, đại diện Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh đã đến thăm và phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo tới hành giả an cư tại thiền viện.
Hòa thượng Thích Bửu Chánh thông tin đôi nét về trường hạ

Hòa thượng Thích Bửu Chánh thông tin đôi nét về trường hạ

Đại diện đoàn, ông Nguyễn Đình Kiên, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh có lời thăm hỏi chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ, tặng quà chúc mừng đến chư Tăng, tu nữ đang An cư kiết hạ theo truyền thống của Phật giáo Nam tông Kinh tại trường hạ thiền viện Phước Sơn.Thay mặt Ban Chức sự trường hạ, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì thiền viện Phước Sơn, Thiền chủ trường hạ Nam tông Kinh tỉnh Đồng Nai tiếp đoàn và thông tin đôi nét với đoàn về truyền thống an cư của chư Tăng. Năm nay, thiền viện Phước Sơn có 623 hành giả gồm chư Tăng và tu nữ An cư kiết hạ.

Dịp này, ông Nguyễn Đình Kiên đã có buổi chia sẻ và phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo tới chư tôn đức Tăng, tu nữ tại trường hạ. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của hành giả chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đặc biệt về đất đai, xây dựng tại các cơ sở thờ tự, song song đó là tuyên truyền về bảo vệ môi trường, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, khi tham gia giao thông an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày